Có mặt tại Hương lộ 2, chúng tôi chứng kiến cứ mỗi lượt xe tải chạy qua kéo theo một màn bụi trắng xóa, mù mịt bao phủ toàn bộ một đoạn đường dài. Người đi đường phải dùng tay che miệng để tránh bụi. Nhà cửa, hàng quán của người dân sống dọc hai bên đường bị bám đầy bụi.
Anh Trần Quang Tuấn, ở Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, cho biết: “Đoạn đường này bị hư hỏng đã lâu nhưng do không được sửa chữa, nâng cấp nên vẫn điệp khúc nắng bụi, mưa lầy. Người dân hai bên đường đã hiến đất để mở rộng đường. Tiền hỗ trợ đã nhận từ lâu, cơ quan chức năng hứa sẽ sớm thi công nhưng chờ hoài vẫn không thấy”. Anh Huỳnh Chí Quang, ngụ tại 707 Hương lộ 2, cho biết: “Đoạn đường này có rất nhiều xe tải chạy qua, bụi mù mịt thở không nổi. Nhà tôi lắp đến 2 cửa kiếng nhưng vẫn có bụi. Mặc dù ở trong nhà nhưng vẫn phải đeo khẩu trang và đóng cửa. Tội nhất là các học sinh khi đi qua đoạn đường này quần áo bám đầy bụi, còn trời mưa dính đầy sình lầy”. Chị Nguyễn Thị Lam, bán khẩu trang tại Hương lộ 2, cho biết trước đây chỉ bán trái cây và nước suối đóng chai nhưng gần đây chị bán thêm mặt hàng khẩu trang và bán rất chạy. “Ai đi qua đoạn đường này cũng phải đeo khẩu trang” - chị Lam nói.
Văn phòng UBND quận Bình Tân cho biết: Với tốc độ đô thị hóa nhanh trên địa bàn quận nên có nhiều xe tải trọng trên 30 tấn, xe container, xe chuyên chở vật liệu xây dựng, hàng hóa lưu thông vào Hương lộ 2 đã làm cho tuyến đường hư hỏng ngày một nặng.
Vừa qua, UBND quận Bình Tân đã tiến hành khởi công phần mặt đường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, với thời gian hoàn thành công trình là 195 ngày. Văn phòng UBND quận Bình Tân đã có công văn đề nghị Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân đẩy nhanh tiến độ thi công để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường.