SLNA lại thua ở Vinh

Chủ Nhật, 21/03/2010 00:33

Ở 2 trận đấu sớm của vòng 6 vào chiều 20-3, đương kim á quân B.Bình Dương gây bất ngờ khi thắng chủ nhà SLNA 1-0, còn SHB Đà Nẵng vượt qua Navibank Sài Gòn cùng tỉ số

Trận đấu thứ hai trên sân nhà từ đầu mùa được cho là cơ hội để SLNA tìm kiếm thêm ba điểm sau khi đã để hòa quá nhiều, nhưng lần thứ hai liên tiếp họ vẫn trắng tay.

Dù rất muốn áp đặt thế trận lên đội khách đang phải căng sức chiến đấu ở nhiều đấu trường nhưng SLNA không thể thành công, để rồi sụp đổ bởi pha chơi bóng bằng tay rất ngớ ngẩn trong vòng cấm của trung vệ Âu Văn Hoàn. Kesley ghi bàn từ chấm phạt đền 11 m.


Sau bàn thua, HLV Hữu Thắng điều chỉnh nhiều vị trí, Trọng Hoàng dâng cao nhiều hơn nhưng SLNA vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Thế Anh vì các chân sút kém sắc sảo trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách.



Kesley không bỏ lỡ cơ hội do hậu vệ SLNA trao tặng. Ảnh: H.ANH


Thắng trận này, B.Bình Dương vươn lên vị trí thứ 3 nhưng thi đấu nhiều hơn nhóm dưới 1 trận, còn SLNA (6 điểm) đang “trôi dần” về phía cuối bảng xếp hạng. Điều đáng báo động hơn là SLNA đang để mất dần chất máu lửa và lối chơi chắc chắn thường thấy.


Dù sao SLNA vẫn còn khá hơn... Navibank Sài Gòn, đội xếp ngay sau họ với 5 điểm sau 6 trận khi vừa nhận thất bại khít khao trước SHB Đà Nẵng chơi dưới sức mình tại sân Chi Lăng. Bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 43 của tiền đạo G. Merlo giúp đội bóng sông Hàn vươn lên cùng 12 điểm với đội đầu bảng Hà Nội T&T, còn ngôi sao Argentina tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn.

CĐV Đà Nẵng cuối trận phải thót tim khi trung vệ Pinto của đội khách đánh đầu vào lưới trống do thủ môn Văn Hạnh ra lố nhưng Phước Vĩnh kịp phá bóng cứu thua trên vạch vôi.

M.Duy – B.Nghi
[Quay lại]