ĐÀ NẴNG

Vô cớ bị dọa giết cả nhà

Thứ Hai, 22/03/2010 20:28

(NLĐO)- Ngày 22-3, gia đình ông Phạm Đình Minh (61 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh việc côn đồ đánh vỡ đầu con trai ông và dọa giết cả nhà.

Vụ việc bắt đầu vào lúc18 giờ ngày 20-3. Khi đi làm về, ông Minh để xe máy trước nhà mình thì bị Cường (một người kinh doanh quán nhậu vỉa hè cạnh nhà ông Minh) chửi bới dọa đập xe, đốt nhà nếu không dắt xe vào để y lấy chỗ để xe cho khách.

Mặc cho ông Minh nói gì, Cường vẫn không ngừng chửi bới và gọi thêm hai đối tượng khác xông vào nhà đập phá, dùng vỏ bia và gậy đánh ông Minh và con trai ông là Phạm Minh Trí (21 tuổi), khiến Trí vỡ đầu phải đi cấp cứu.


Ông Minh đang chăm sóc vết thương cho anh Trí

Sau khi gây án, Cường và đồng bọn còn hăm dọa sẽ giết và đốt nhà nếu ông Minh báo công an.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cho biết công an phường đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm các đối tượng xem thường pháp luật.
Tin-ảnh: H.Dũng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Lê Văn Luyện, sát thủ dưới 18 tuổi cướp vàng, giết chết ba người nên xử mức án:
  •  18 năm tù theo luật định
  •  Chung thân vĩnh viễn, không giảm án
  •  Tử hình
vote result