Chiều 6-4, thiếu tướng Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TPHCM, cho biết: “bên trong hộp chỉ là đầu con chó và một ít bộ đồ lòng”.

Hiện trường vụ đặt gói quà khủng bố tại đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận
Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5-4, người dân thấy 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy qua đường Hoa Lan vài lần. Sau đó 2 thanh niên dừng xe bấm chuông cửa nhà 63 Hoa Lan. 2 thanh niên nói có người ở Bình Dương gửi quà và yêu cầu ký nhận.
Dù người nhà không nhận nhưng 2 người này vẫn đặt gói “quà” trước cổng Công ty Thương Quốc rồi bỏ đi và không quên nói câu “có bom trong hộp”. Ngay lập tức sự việc được báo cho Công an phường 2 (Q. Phú Nhuận).
Ngay sau đó sự việc được báo cáo lên Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM. Đồng thời lực lượng chức năng phong tỏa 2 góc đường Hoa Lan – Trần Kế Xương và Hoa Lan – Hoa Hồng. Lực lượng công binh được Bộ CHQS TPHCM điều xuống hiện trường dùng các thiết bị hiện đại dò tìm chất nổ.
Đến 0 giờ 15 phút ngày 6-4, lực lượng công binh thuộc Bộ HQS TPHCM đưa “gói quà” đi nơi khác để phục vụ công tác điều tra.
Sáng 6-4, theo tìm hiểu của phóng viên, căn nhà trên của bà D.T.B.Q cho bà Đ. T. T. Ph (SN 1965, quê Đồng Nai) thuê làm trụ sở công ty kinh doanh bất động sản và làm nơi ở. Trước đây, bà Ph., lập công ty kinh doanh bất động sản tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
Trong quá trình kinh doanh, bà Ph., có vay tiền của nhiều người, nhưng sau đó không còn khả năng chi trả nên dời trụ sở về 63 Hoa Lan (P.2, Q.Phú Nhuận), sau đó một số người tới công ty này đòi nợ không được nên đã gửi đơn lên Cục CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ Bộ Công an (phía Nam) để tố cáo và cơ quan công an cũng đã nhiều lần mời bà Ph., lên làm việc.
Theo nhận định của nhiều người đây có thể là một vụ khủng bố tinh thần của các con nợ.
Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, truy tìm chủ nhân thật của “món quà” khiến cả khu dân cư trên đường Hoa Lan bị một phen hoảng vía vào tối 5-4.
Bình luận (0)