Bác sĩ Wanchai Charoenchokethawee – giám đốc bệnh viện Vajira – cho biết tình trạng của ông Seh Daeng có chút tiến triển nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Seh Daeng bị bắn trúng đầu khi đang trả lời phỏng vấn một nhóm phóng viên nước ngoài ở gần bệnh viện Chulalongkorn vào khoảng 7 giờ 30 phút tối qua 13-5. Viên đạn xuyên từ trán ra sau gáy của ông.


Tướng Seh Daeng của phe áo đỏ bị bắn trọng thương


Sáng nay 14-5, tuy tình hình có khá hơn nhưng các bác sĩ vẫn e ông Seh Daeng không qua khỏi


Nơi ông Seh Daeng bị trúng đạn
Sau khi tướng Seh Daeng ngã xuống, có thêm ít nhất 4 vụ nổ và súng bắn râm ran gần khu vực giao lộ Sala Daeng và công viên Lumpini ở Bangkok.
Đến khoảng 10 giờ đêm, phe áo đỏ đụng độ với lực lượng an ninh gần công viên Lumpini. Quân đội đã bắn đạn cao su vào người biểu tình khiến một người biểu tình thiệt mạng vì bị bắn trúng mặt. Ngoài ra, còn có 9 người khác bị thương.
Việc tướng Seh Daeng trúng đạn khiến phe các thủ lĩnh phe áo đỏ phải hội ý gấp. Xuất hiện sau đó với sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, một thủ lĩnh khác là Jatuporn Prompan hô hào tiếp tục biểu tình: “Nếu cái chết có thể đem lại dân chủ và công lý, chúng ta sẵn sàng hy sinh”.

Thái Lan đã cắt điện khu biểu tình và quân đội bủa vây



Đã có 1 người chết và 10 người bị thương đêm qua 13-5