Theo hãng tin Rosbalt (Nga), đường băng cất cánh-hạ cánh ở Tripoli được bố trí theo hướng Đông-Tây. Như vậy, các phi công hạ cánh từ hướng Tây vào buổi sáng có thể bị mặt trời đang lên làm chói mắt.

Cậu bé Ruben van Assouw vẫn chưa biết cha mẹ và anh trai đã thiệt mạng. Ảnh: AP
Cho đến nay, vẫn chưa rõ vì sao các phi công trên chuyến bay định mệnh trên thay đổi sơ đồ hạ cánh. Trong khi đó, cả hai hộp đen đã được tìm thấy và các nhà điều tra từ Mỹ, Pháp, Nam Phi, Hà Lan đang giúp đỡ các chuyên gia Libya.
Một điều đáng chú ý là máy bay hoàn toàn vỡ tan do va đập mạnh. Tuy vậy, không có dấu vết của một đám cháy vốn thường kèm theo tai nạn do các thùng nhiên liệu bị phá hủy. Điều đó khiến một số chuyên gia cho rằng máy bay này đã hết nhiên liệu hoặc đơn giản là nó không đủ nhiên liệu để hạ cánh. Ngoài ra, có tài liệu nói rằng trang thiết bị ở sân bay Tripoli có sai sót và đã cung cấp cho các phi công những số liệu không chính xác.
Trong khi đó, cậu bé người Hà Lan Ruben van Assouw, 9 tuổi, người duy nhất thoát chết trong vụ rơi máy bay này, đã nói chuyện với cô và chú từ Hà Lan sang. Tuy vậy, người ta vẫn chưa cho cậu biết cha mẹ (Patrick, 40 tuổi, Trudy 41 tuổi) và anh trai Enzo của cậu, 11 tuổi, đã thiệt mạng.
Bình luận (0)