Ở VCK World Cup 2010, trận nào có Paraguay đá xem cũng chán. Trận họ gặp Tây Ban Nha tranh vé vào bán kết rạng sáng nay (giờ VN) cũng như vậy. HLV G. Martino chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 quen thuộc sang 4-4-2 nhằm tăng cường nhân sự cho tuyến giữa để giảm bớt áp lực từ hàng tiền về nhiều sao của Tây Ban Nha.
HLV Del Bosque vẫn tung ra đội hình quen thuộc như nhiều trận trước đó. Ở hàng công, ngoài D. Villa, F. Torres vẫn được trọng dụng dù đã tắt đài suốt những trận qua.
Hiệp một của trận đấu trôi đi trong sự nhàm chán. La Roja giữ bóng nhiều nhưng chơi chậm nên hầu như không tạo được pha đột biến nào; còn Paraguay thì lộ rõ ý đồ phòng ngự - phản công. Các học trò của ông Martino đôi lần khiến CĐV xứ bò tót thót tim bởi các pha dứt điểm nguy hiểm. Chiến tuyến bên kia, Torres vẫn tịt ngòi, Villa bị phong tỏa, chỉ mỗi cú vuốt bóng nhanh của Xavi vọt xà ở phút 29 là đáng nhớ.
Cục diện đầu hiệp hai vẫn như hiệp một. Tây Ban Nha làm chủ thế trận nhưng bế tắc trong khâu ghi bàn. Phút 56, C. Fabregas vào thay F. Torres. Trận đấu trở nên sinh động ngay từ thời điểm này bởi hai quả phạt đền liên tiếp.
Phút 58, trung vệ G. Piqué kéo ngã tiền đạo O. Cardozo của Paraguay trong vòng cấm. Phạt đền cho Paraguay. Đáng tiếc, cú sút của O. Cardozo bị thủ môn I. Casillas cản phá.
D. Villa (7) ghi bàn thắng thứ 5 tại VCK World Cup 2010, giúp Tây Ban Nha thắng Paraguay 1 - 0, vào bán kết. Ảnh: Reuters
Một phút sau, D. Villa dắt bóng thâm nhập vòng cấm, bị hậu vệ A. Alcazar phạm lỗi. X. Alonso được giao sút phạt. Quả sút đầu tiên của tiền vệ đang chơi cho Real Madrid thành bàn nhưng do một số đồng đội của anh mắc lỗi nên trọng tài buộc đá lại. Cú sút lần hai của X. Alonso bị thủ môn J. Villar đẩy ra.
Có cơ hội ngon ăn nhưng không ăn được, Paraguay lui về cố thủ, mong giữ an toàn mành lưới qua hai hiệp phụ và giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu - kịch bản họ từng thắng Nhật Bản 3-5 ở vòng 2. Tuy nhiên, điều ấy đã không đến.
Sau hơn 20 phút dồn ép, với lối chơi sáng tạo của C. Fabregas, H. Xavi và A. Iniesta, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội nguy hiểm. Điều gì đến sẽ phải đến, phút 83, A. Iniesta chuyền dọn cỗ, R. Pedro sút dội cột bật ra, D. Villa sút tiếp, lại... dội cột nhưng bay vào lưới: 1-0 cho Tây Ban Nha và là bàn thứ 5 của Villa đến thời điểm này. Nếu Cardozo sút thành bàn quả 11 m ở phút 58, thế trận có lẽ đã khác, chưa hẳn Paraguay chịu đầu hàng!
Thắng trận, Tây Ban Nha vào bán kết, gặp tuyển Đức.
Bình luận (0)