


Người đặt chân xuống “đất mẹ” Tây Ban Nha đầu tiên là đội trưởng kiêm thủ môn Iker Casillas với chiếc cúp trên tay. Chiếc phi cơ được trang trí với dòng chữ “Campeones” (nghĩa là Nhà vô địch) và “Orgullosos de nuestra seleccion” (Chúng tôi tự hào về đội tuyển).
Con đường diễn hành của những chú “Bò tót” quanh thủ đô Real Madrid tràn ngập màu cờ quốc gia.





Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha giành được chức vô địch World Cup. Hiện tại, đội bóng này còn là đương kim vô địch châu Âu sau EURO 2008.




Trong khi đó “kẻ bại trận” Hà Lan cũng được đón trở về trang trọng với 2 chiếc phi cơ chiến đấu hộ tống, trong đó, một chiếc được phủ màu da cam như lời hứa của Chính phủ Hà Lan. Họ cũng được Hoàng gia xứ sở hoa tulip đón tại cung điện và dự tiệc mừng công.