Khốn khó vì bệnh hoạn

Thứ Tư, 28/07/2010 00:00

Nhiều người dân ở tổ 4, khóm 4, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đều biết trường hợp khó khăn của vợ chồng anh Mã Cẩm Quyền và chị Nguyễn Thị Tuyết Linh ở số nhà tạm 34.

Anh Quyền bị tai biến mạch máu não phải có người chăm sóc. Hằng ngày, chị Linh phải thức dậy từ mờ sáng để đi bán xôi, cơm chiên, xúp cua ở trước trường tiểu học để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào số tiền lời ít ỏi từ công việc này - khoảng từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng.

Chị Linh đang chăm sóc chồng. Ảnh: N.Bảo

 
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Bình, cho biết gia đình anh Quyền - chị Linh thuộc diện hộ nghèo, ngay chính mảnh đất gia đình anh chị đang ở cũng là đất của Nhà nước thuộc diện phải di dời. Chính quyền địa phương cũng biết trường hợp khó khăn này nhưng do điều kiện kinh tế của địa phương nên cũng không thể giúp đỡ được nhiều. Trước mắt, cứ để gia đình anh Quyền ở tạm.
 
Cháu Quốc Dũng là con đầu của anh Quyền và chị Linh tâm sự: “Năm 2009, cháu đang học lớp 6, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha bị bệnh tai biến mạch máu não nằm một chỗ, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi cả gia đình. Mẹ vừa phải chăm sóc ba vừa phải phụng dưỡng ông - bà ngoại đã già yếu và nuôi anh em cháu. Thương mẹ, cháu quyết định nghỉ học, đi bán vé số kiếm tiền phụ mẹ. Khi cháu nghỉ học, mẹ rất buồn, sau đó được sự động viên của gia đình và giúp đỡ vật chất của các cô chú hàng xóm, cháu tiếp tục đi học lại và hiện cháu đang học lớp 7. Nhìn thấy mẹ lam lũ để lo cho gia đình, cháu có ý định nghỉ học luôn để mong phụ giúp mẹ vượt qua khó khăn”.
 
Năm 2008, để có tiền chữa trị căn bệnh tai biến mạch máu não của anh Quyền, chị Linh phải đi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền, chị đành phải vay ở ngân hàng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi được chữa trị, anh Quyền đã được cứu sống nhưng không khác gì một đứa trẻ, không tự đứng, ngồi, ăn uống và vệ sinh cá nhân được. Hai năm qua, anh Quyền lúc tỉnh lúc mê, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị. Hiện nay, cả 6 thành viên trong gia đình anh Quyền phải sống trong căn nhà lá tạm bợ xiêu vẹo, xập xệ trên mảnh đất của Nhà nước.
Bảo Ngọc
[Quay lại]