Với số tiền này, cô chỉ có thể mua sắm quần áo trong siêu thị nhỏ của khu mua sắm ở Tesco và phải di chuyển bằng xe buýt. Đó chính là lý do dù vừa tậu được căn nhà khang trang gồm 5 phòng ngủ trị giá 300.000 bảng nhưng Susan không có lấy 1 xu để sắm sửa đồ nội thất theo ý mình. Vì vậy, cô vẫn phải sống trong ngôi nhà cũ của mình ở Blackburn, West Lothian, Scotland, nơi cô đã sống phần lớn cuộc đời mình.

Hiện tài sản của Susan do đội quản lý tài chính chuyên nghiệp SyCo, công ty phát hành đĩa của Simon Cowell, quản lý. Cô không có quyền tự ý tiêu tiền của chính mình.
Phản bác điều này, những người quản lý tài chính của Susan Boyle cho hay tình hình tài chính của Susan không tồi tệ đến thế, cô ấy vẫn được chi tiêu thoải mái và số còn lại được đem đầu tư.