Đưa niềm vui đến với học sinh nghèo

Thứ Hai, 23/08/2010 00:11

Chuẩn bị năm học mới, được sự tài trợ của bạn đọc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Báo Người Lao Động đã trao gần 100 triệu đồng học bổng “Tiếp sức học đường” cho học sinh nghèo tại các tỉnh ĐBSCL

Đầu năm học mới, đoàn công tác văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại TP Cần Thơ cùng với các đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm đã có chuyến đi thăm và tặng quà cho học sinh (HS) nghèo vùng sâu, vùng xa các tỉnh ĐBSCL. Những món quà tuy nhỏ (trị giá 300.000 đồng/suất, gồm tập, viết và 200.000 đồng tiền mặt) nhưng có ý nghĩa lớn để khích lệ tinh thần vượt khó của các em. Trong chuyến công tác này, chúng tôi đã gặp và nghe những hoàn cảnh thương tâm đến trào nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Tông, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gentraco, trao quà cho HS nghèo ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: DUY NHÂN
 
Chuyện cảm động ở Phương Bình
 
Sáng 16-8, đoàn chúng tôi từ TP Cần Thơ xuôi về miệt vườn cây trái Hậu Giang. Sau khi trao 30 suất quà cho HS nghèo Trường THCS Long Bình (xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), đoàn tiếp tục hành trình hàng chục cây số, vượt qua những đoạn đường ngoằn ngoèo, để đến với các HS nghèo ở Trường Tiểu học Phương Phú 1 (ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Ngoài 33 suất quà dự kiến trao tặng, đoàn tặng thêm một suất quà cho cháu Võ Thị Thu Ngân, HS lớp 2A1, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu Ngân hiện đang sống với bà nội trong căn nhà tranh dột nát, khoảnh đất nhỏ xíu sau nhà trồng rau muống là tất cả cuộc sống của hai bà cháu bảy, tám năm nay. Cháu Ngân 9 tuổi, khi vừa tròn 1 tháng tuổi, mẹ cháu bỏ đi biền biệt; lên 2 tuổi thì cha cũng bỏ đi.
 
Ngân kể giọng buồn buồn: “Cho tới bây giờ nội vẫn không biết cha mẹ con đang ở đâu. Bà nội nghèo nhưng thương con lắm, để mua được sách cũ cho con đi học, bà phải nhịn ăn. Năm học trước, con được thầy cô cho tập - viết, năm nay thì được Báo Người Lao Động cho, đủ để con học hết năm”. Thầy Trương Văn Hùng, phụ trách Đội của trường, cho biết thêm: “Ngân rất ngoan và học giỏi, cha mẹ bỏ từ nhỏ, sống với bà nội quá nghèo. Tiền mua dụng cụ học tập cho cháu khoảng 20.000-30.000 đồng, bà cũng không có”.
 
Cũng trong giờ phát quà cho HS, chúng tôi gặp người đàn ông ngoài 40 tuổi có khuôn mặt rất hiền nhưng vóc người nhỏ thó, gầy guộc, lưng còng, ngồi lặng lẽ bên góc sân trường. Đó là anh là Võ Thái Sơn, cha của cháu Võ Như Ý, học cùng lớp với cháu Ngân. Anh Sơn cho biết sáng nay nghe tin con được nhận quà nên đã hăm hở đến dự. Cái lưng còng là do căn bệnh thoái hóa cột sống sau thời gian chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Dù mất khả năng lao động nhưng anh vẫn hành nghề chạy xe ôm để nuôi con ăn học và vợ bị bệnh tim rất nặng. Anh tâm sự: “Chạy xe ôm là cách duy nhất để tôi kiếm ra tiền. Đôi lúc cơn đau hành hạ tưởng chừng như không gượng dậy được nhưng nghĩ đến vợ con, tôi đã cố vượt qua. Niềm vui đổi lại là con gái chăm học và rất thương cha mẹ”.
 
Vượt khó ở Vĩnh Thanh
 
Ngày 17-8, đoàn chúng tôi tiếp tục vượt gần trăm cây số, qua những con đường lầy lội đến với các HS nghèo ở Hòa Tú, một xã vùng sâu thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
 
Ngày 19-8, đoàn công tác tiếp tục trao học bổng tại tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, lãnh đạo và cán bộ LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cùng tham gia. Vượt tiếp một quãng đường rất xa để đến với các HS nghèo ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trên địa bàn xã Vĩnh Thanh có đến 123 HS nghèo nhưng phần quà có hạn nên chỉ trao 50 suất  cho những em có hoàn cảnh quá khó khăn. Qua tiếp xúc, chúng tôi ấn tượng nhiều với cậu bé Võ Minh Luân, HS lớp 4B Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông. Luân là HS xuất sắc 3 năm liền nhưng hoàn cảnh gia đình rất ngặt nghèo. Cha mất sớm nên mẹ của Luân phải đi thuê đất để làm ruộng nuôi 6 đứa con. Luân tâm sự: “Với số quà này, con sẽ dùng được cho cả năm học và mẹ con sẽ đỡ cơ cực hơn. Con xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cũng như công dạy dỗ và nuôi dưỡng của thầy cô và cha mẹ”.
Đại diện Công ty TNHH TM-DV Địa Cầu (bìa phải) trao quà cho HS nghèo ở phường Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Ảnh: THANH VŨ
 
Cùng ngày, đoàn tiếp tục đến huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) để trao 50 suất quà cho HS nghèo nơi đây. Ngày 20-8, đoàn tiếp tục quay về TP Cần Thơ để trao 20 suất quà cho HS nghèo ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng và khép lại chuyến hành trình đưa niềm vui đến với HS nghèo ĐBSCL đầy những cảm xúc khó quên. Ông Nguyễn Văn Tông, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gentraco (một đơn vị tài trợ), xúc động: “Có đi tham gia công tác xã hội như thế này mình mới thấy rõ HS ở những xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, vất vả quá. Các em đang rất cần sự giúp đỡ”.

Gần 100 triệu đồng giúp học sinh nghèo

 
Sau hơn 2 tháng phát động, học bổng “Tiếp sức học đường” của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận được gần 100 triệu đồng của bạn đọc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gồm: Anh Hiếu Thuận (chủ nhà hàng Cây Bưởi, Cần Thơ): 3.000.000 đồng; anh Dương Văn Bé Hai (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư chợ Cửu Long, TPHCM): 3.000.000 đồng; anh Tô Lộc (chủ khách sạn Tô Châu, Cần Thơ): 5.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Gentraco (Cần Thơ): 15.000.000 đồng; chị Bùi Thị Ngọc Giàu (số 3 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ): 500.000 đồng; UBND tỉnh Bạc Liêu: 30.000.000 đồng; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ: 30 phần quà; Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ: 200 quyển tập; Công ty TNHH TM-DV Địa Cầu (Cần Thơ): 6.000.000 đồng; Công ty TNHH Trần Liên Hưng (Sóc Trăng): 10.000.000 đồng.
DUY NHÂN - THANH VŨ
[Quay lại]