Đến khoảng 3 giờ sáng 25-8 (giờ địa phương), cơ quan chức năng xác nhận ít nhất có 43 người chết. 53 người còn lại đã được đưa tới các bệnh viện. Theo ông Wang Xuemei, phó thị trưởng thành phố Nghi Xuân, hầu hết các nạn nhân đều bị gãy xương.
Chiếc ERJ-190 do Brazil sản xuất đã đâm xuống gần đường băng của sân bay Lindu vào khoảng 9 giờ 36 phút tối 24-8 (giờ địa phương), 40 phút sau khi cất cánh từ thành phố Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang).

Chiếc máy bay bị cháy rụi sau khi đâm xuống gần đường băng
Một quan chức thành phố Nghi Xuân cho biết chiếc máy bay đã vỡ làm đôi khi tiến đến đường băng. Một vài hành khách bị hất tung ra khỏi máy bay trước khi nó đâm thẳng xuống đất và bốc cháy.
Các nhân chứng kể lại rằng ngọn lửa khổng lồ đã bao trùm thân máy bay và nhuộm đỏ các cánh rừng xung quanh. Phải đến rạng sáng 25-8, ngọn lửa mới bị dập tắt.
Trên máy bay có 91 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 5 trẻ em. Thông tin mới nhất cho biết phi công Qi Quanjun vẫn còn sống và đang điều trị trong bệnh viện.
Theo các bác sĩ, ông Qi không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy ông Qi vẫn hiểu các câu hỏi nhưng không thể trả lời do những vết thương nghiêm trọng ở mặt.
43 người chết, 53 người bị thương đã được chuyển vào bệnh viện
Hộp đen tìm thấy tại hiện trường
Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng sân bay Lindu nằm dưới một thung lũng có rừng cây rập rạp, không thích hợp cho các cuộc hạ cánh vào ban đêm. Chiếc hộp đen đã được tìm thấy tại hiện trường.
Đường bay Nghi Xuân – Cáp Nhĩ Tân vừa được hãng Henan Airlines đưa vào hoạt động một năm và mỗi tuần có 3 chuyến.

