16 giờ 30 chiều 24-8, chúng tôi có mặt tại KCX Linh Trung 1. Từ hướng cổng chính, hàng vạn công nhân với đủ loại phương tiện tràn ra quốc lộ 1A “ào ào như thác đổ”.
Ngay lập tức, giao thông toàn khu vực hỗn loạn chưa từng có. Dòng xe tải trên cả hai hướng lưu thông đồng loạt bóp còi inh ỏi.
Mặc, hàng đoàn công nhân vẫn vô tư băng ngang đường dù lúc này đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ, thậm chí vô số chiếc áo xanh công nhân chở ba, không đội nón bảo hiểm liều lĩnh cúp ngang đầu xe tải khiến cánh tài xế nhiều phen hoảng hồn thắng gấp.
Hàng vạn công nhân tràn ra từ cổng chính KCX Linh Trung
Hàng đoàn công nhân lấn dần vào phần đường ô tô để băng qua đường...
...không ngần ngại cúp đầu xe lớn
Giao thông trở nên cực kỳ hỗn loạn
Góp phần “làm loạn” là ngôi chợ tự phát chạy dọc theo quốc lộ 1A (thuộc địa bàn phường Linh Xuân).
Những người buôn bán lấn ra đường với đủ loại hàng hoá mặc cả cùng hàng trăm công nhân vừa tan ca ghé vào. Tình hình giao thông càng trở nên bát nháo, khiến hàng ngàn ô tô kẹt cứng hàng km.
Suốt hơn một tiếng quan sát, chúng tôi tuyệt nhiên không thấy bất cứ lực lượng nào từ công an, dân phòng, quản lý đô thị… của phường Linh Xuân có mặt.
Mua bán bát nháo dọc Quốc lộ 1A càng khiến giao thông tồi tệ hơn
Ngay cả CSGT Rạch Chiếc vốn thường xuyên tuần tra trên tuyến đường này cũng không thấy mặt dù lúc này kênh VOV giao thông liên tục phát đi thông báo: “Kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 1A đoạn qua KCX Linh Trung, các loại phương tiện di chuyển hết sức khó khăn”.
Không lẽ vì tình trạng này ngày nào cũng xảy ra nên đã trờ thành chuyện bình thường với các cơ quan chức năng địa phương?