
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Thầy trò HLV Arsene Wenger đã vượt qua một trong những cuộc sát hạch gắt gao trên đường đua tranh chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này sau khi thắng chủ nhà Blackburn Rovers 2-1 ở trận đấu sớm vòng 3 tối 28-8.
Sân Ewood Park mùa rồi chứng kiến nhiều ứng viên mất điểm. Chelsea, Liverpool rồi M.U không thắng nổi Blackburn, còn Arsenal thua ngược 1-2 vào ngày 3-5. Đó cũng là lần cuối cùng Arsenal trắng tay sau khi dẫn trước. Ngoài lợi thế sân nhà, Blackburn dưới thời HLV Sam Allardyce áp dụng rất tốt lối chơi bóng dài, thiên về thể lực khiến những đội bóng thiên về kỹ thuật như Arsenal phải điêu đứng.
Trận thua ngược mùa trước tưởng chừng tiếp tục ám ảnh Arsenal vào tối 28-8 khi họ dẫn trước ở phút 20 sau pha phối hợp đẹp. Van Persie tỉa bóng cho Theo Walcott lao xuống từ biên phải như cơn lốc và sút vào góc phải khung thành mở tỉ số. Sau khi bị HLV F. Capello gạt khỏi thành phần tuyển Anh dự VCK World Cup 2010, cựu thần đồng của bóng đá Anh tỏ ra sung mãn khi tuần trước anh đã lập hat-trick vào lưới Blackpool.
Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Blackburn đáp trả bằng pha phản công khá tinh tế. Tiền đạo Senegal E.H. Diouf vượt qua trung vệ Kolcielny và chuyền vào trong để Mame Diouf lẻn xuống gỡ hòa trong lần đầu tiên đá chính ở mùa này.
Arshavin ăn mừng sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal. Ảnh: REUTERS
Chủ trương chơi bóng dài, đặc biệt trong các pha đá phạt, để tận dụng khả năng tì đè của các cầu thủ cao to của Blackburn luôn đặt hàng thủ Arsenal và thủ môn Almunia ở trạng thái cảnh giác cao độ.
Điều này giúp trận đấu có hiệp 1 khá hấp dẫn. Đội khách có cơ hội đầu tiên nhưng họ cũng phải cảm ơn đội trưởng C. Fabregas cứu thua trên vạch vôi khung thành sau pha đánh đầu của Pedersen, cầu thủ có những cú ném biên mạnh như một đường tạt bóng.
Phút 35, Arsenal nhận thêm cú sốc khi Van Persie bị chấn thương mắt cá chân sau pha tranh bóng với trung vệ trẻ Phil Jones của Blackburn. Tuyến giữa của đội bóng thành London chơi không thật sự tốt khi Fabregas chưa bình phục hoàn toàn.
Những tưởng Blackburn tiếp tục gây khó cho các học trò HLV A. Wenger trong hiệp 2 thì ở phút 54, A. Arshavin kịp lên tiếng. Nhận đường chuyền của Sagna từ cánh phải, Fabregas đá bóng dội người hậu vệ Blackburn và Arshavin lao vào đá bồi hiểm hóc qua người thủ môn Robinson và một rừng chân của các hậu vệ chủ nhà.
Sau giai đoạn đầu mùa sa sút phong độ, thậm chí tồi tệ nhất trong sự nghiệp như chính Arshavin thừa nhận, tiền đạo người Nga đã tỏa sáng đúng lúc, giúp Arsenal có 3 điểm quý giá và bất bại sau 3 vòng với 7 điểm.
|
Tottenham thua trên sân nhà
Một tuần sau khi thảm bại 0-6 trước Chelsea, Wigan đã gây sốc khi thắng Tottenham 1-0 vào đêm 28-8 ngay trên sân khách để thoát khỏi vị trí chót bảng. Có vẻ các cầu thủ Tottenham bắt đầu xuống sức sau 2 tuần liên tiếp tranh tài tại vòng đấu vớt Champions League vào giữa tuần.
Vị trí chót bảng thuộc về Stoke, đội nhận thất bại thứ 3 liên tiếp khi thua Chelsea 0-2. Trong khi đó, Chelsea vẫn đứng đầu bảng sau 3 trận toàn thắng. Kết quả các trận còn lại: Blackpool – Fulham 2-2, Wolves – Newcastle 1-1.
|
|
Adebayor muốn nổi loạn
Đẩy đi hai siêu quậy là C. Bellamy (sang Cardiff theo hợp đồng mượn) và Ireland (sang Aston Villa) nhưng Man City sắp đối mặt cuộc nổi loạn mới mà tác giả là tiền đạo E. Adebayor. Chân sút người Togo gây sốc đội bóng mới lên đời của thành Manchester khi dọa rời khỏi đội vì liên tiếp ngồi dự bị.
Trung phong cao kều này đến Man City từ Arsenal vào hè năm ngoái, sau vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng Anh.
Tuy nhiên ở mùa này, anh thường xuyên ngồi dự bị khi HLV R. Mancini áp dụng sơ đồ 1 tiền đạo cắm bên cạnh 2 tiền đạo cắm. Vị trí số 1 trên hàng công Man City hiện thuộc về tân đội trưởng C. Tevez, người ghi bàn trong chiến thắng trước Liverpool đầu tuần này.
Vị trí của Adebayor trên hàng công Man City càng trở nên lung lay với sự xuất hiện của tân binh M. Balotelli đến từ Inter Milan.
Nếu ngôi sao 19 tuổi có giá chuyển nhượng 24 triệu bảng Anh này kịp bình phục trước trận làm khách trên sân Sunderland vào đêm 29-8, Adebayor chắc chắn khó ra sân từ ghế dự bị chứ đừng nói giành suất đá chính với Tevez! |
Bình luận (0)