Sự chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục phá sản tại Công ty Giày Anjin (100% vốn Hàn Quốc, quận Bình Tân – TPHCM) thời gian qua đang gây nản lòng các chủ nợ và đẩy hàng ngàn người lao động (NLĐ) vào chỗ mất trắng quyền lợi. Tình trạng các doanh nghiệp (DN) nợ BHXH gây thiệt hại nghiêm trọng quyền lợi của NLĐ đang ngày càng trở nên phổ biến tại TPHCM.
Hai dây chuyền sản xuất đế giày của Công ty Anjin bị phơi mưa, phơi nắng, bảo vệ lỏng lẻo (ảnh chụp ngày 29-5-2009)
Máy móc thành phế liệu
Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, từ tháng 6-2008 đến tháng 9-2008, Công ty Giày Anjin nợ gần 6,4 tỉ đồng BHXH. Tại công ty đã từng nhiều lần xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể. Ngày 22-10-2008, BHXH TP đã khởi kiện yêu cầu TAND TPHCM tuyên bố phá sản đối với Công ty Giày Anjin. Ngày 12-11-2008, TAND TPHCM đã thụ lý vụ án nhưng mãi đến ngày 21-5-2009, mới ra quyết định thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản Công ty Giày Anjin. Đáng nói là trước đó, ngày 30-4-2009, Công ty Thanh Bình A (bị Công ty Giày Anjin nợ 3 tỉ đồng tiền thuê nhà xưởng) đã “vứt” hai dây chuyền sản xuất đế giày ra sân, phơi mưa, phơi nắng và được bảo vệ rất lỏng lẻo; các máy móc khác, nguyên vật liệu khác thì được gom gọn lại để trong kho.
Trước đây, khi dẫn chúng tôi đi xem cảnh tượng trên, anh Tăng Chí Hiếu, nguyên tổ trưởng tổ chặt, nhận xét: “Mỗi dây chuyền khi nhập về không dưới 200 triệu đồng. Nếu bán sớm thì hy vọng còn được giá, nếu chậm trễ, bị mất cắp phụ tùng và xuống cấp, chắc chỉ bán được sắt vụn”. Còn ông Eun Ho Kang, Tổng Giám đốc Công ty Giày Anjin, khi ấy đã nói thẳng: “Tôi không còn tiền, chỉ mong muốn được sớm phá sản để bán máy móc lấy tiền trả cho công nhân. Càng chậm, máy móc càng xuống cấp, thiệt thòi cho công nhân”.
Tài sản “bốc hơi”
Mới đây, vào chiều 1-9, chúng tôi trở lại nhà xưởng cũ của Công ty Giày Anjin. Nơi trước kia từng được để hai dây chuyền sản xuất đế giày của công ty nay chỉ còn lại... bãi đất trống. Hỏi thăm bảo vệ thì được trả lời không biết ai đã chuyển tài sản trên đi đâu.
Dò hỏi mãi, chúng tôi mới gặp được ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty Thanh Bình A, nơi đang giữ tài sản của Công ty Giày Anjin. Đi cùng ông Khoa vào kho, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang, mùi ẩm mốc xộc lên, một số nơi mối đã xông cả lên tường. Ông Khoa cho biết toàn bộ tài sản để ngoài sân đã bị mục nát nên mới đây ông đã bán thanh lý (không tiết lộ số tiền) để tránh nguy hiểm và lấy lại diện tích để xây kho bãi. Còn tài sản trong kho, theo ông Khoa, bán cũng không được tới 300 triệu đồng; không đủ trả tiền thuê kho từ khi công ty ngừng hoạt động đến nay.
Mất trắng quyền lợi
Trong khi tài sản của Công ty Giày Anjin bị xuống cấp và thất thoát như thế thì mãi đến ngày 27-8, gần 2 năm sau kể từ ngày BHXH TPHCM yêu cầu phá sản Công ty Giày Anjin, tổ quản lý, thanh lý tài sản mới tiến hành... kiểm tra tài sản. Tại buổi làm việc này, ông Eun Ho Kang đã đề nghị niêm phong kho, nhanh chóng định giá và phát mãi tài sản. Còn bà Khâu Thị Yến Nhi, tổ quản lý, thanh lý tài sản Công ty Giày Anjin, đề nghị niêm phong kho cho đến ngày 8-9 tới đây sẽ có đơn vị đến kiểm tra chính xác tài sản và thẩm định giá. Đề nghị này đã không được thực hiện, bởi lẽ đại diện Công ty Thanh Bình A dù nhìn nhận có thất thoát tài sản nhưng cương quyết yêu cầu “chỉ cho niêm phong kho khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thanh toán khoản tiền gửi giữ tài sản (khoảng 360 triệu đồng – PV), đồng thời không chịu trách nhiệm về khối tài sản trong kho, tiền thuê mặt bằng phải thanh toán ngay sau khi xử lý tài sản”.
Rất nhiều người nguyên là công nhân Công ty Giày Anjin, khi biết thực trạng tình hình trên đã bức xúc: “Khi công ty thiếu nợ BHXH, chúng tôi đã bị thiệt thòi rất nhiều. Cứ nghĩ các cơ quan chức năng nhanh chóng làm thủ tục phá sản công ty thì sẽ vớt vát lại được chút ít quyền lợi. Như thế này thì mất trắng rồi còn gì!”. Ông Nguyễn Hùng Oanh, Phó Phòng Kiểm tra BHXH TPHCM, than thở: “Chúng tôi đã cố gắng theo đuổi vụ việc nhằm bảo đảm quyền lợi của BHXH và của công nhân. Nhưng nói thật, đến giờ thì chúng tôi cũng rất mệt mỏi”.
|
Đề nghị tạm dừng phá sản Công ty Việt Ánh Sáng
Ngày 7-7-2010, BHXH TPHCM đã nộp đơn đề nghị mở thủ tục phá sản đối với Công ty Việt Ánh Sáng (100% vốn Hàn Quốc, huyện Củ Chi- TPHCM). Ngày 16-7, TAND TPHCM yêu cầu BHXH TPHCM nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm để có cơ sở thụ lý vụ việc. Qua điều tra xác minh thấy toàn bộ nhà xưởng, phương tiện đều thuê mượn; vật tư, nguyên liệu, tiền vốn không còn, chủ doanh nghiệp bỏ trốn... Với thực trạng này cùng với quy trình, thủ tục pháp lý đối với các vụ kiện phá sản hết sức phức tạp, thường kéo dài nên việc mở thủ tục phá sản sẽ không đạt mục đích đề ra. BHXH TPHCM đề nghị Thường trực UBND TPHCM cho phép tạm dừng thủ tục phá sản với Công ty Việt Ánh Sáng.
(Nguồn: Trích công văn của BHXH TPHCM gửi Thường trực UBND TPHCM) |