Ngay khi Urzua vừa lên đến nơi, Tổng thống Chile Sebastian Pinera vui mừng nói: "Anh Urzua, ca trực của anh đã hết".
Là trưởng nhóm thợ mỏ, Urzua chính là người đã đoàn kết anh em, giữ vững hy vọng sống cho họ trong 17 ngày đầu hoàn toàn đứt liên lạc với mặt đất.
Luis Urzua - người thợ mỏ thứ 33 - đã lên đến mặt đất
Đám đông 2.000 người có mặt tại hiện trường không ngừng reo hò. Mọi người vừa hát vừa hô vang “Viva Chile Mierda!”.
Như vậy, sau 22 tiếng rưỡi, cuộc cứu hộ đã đưa được 33 thợ mỏ đến với tự do sau 69 ngày bị giam hãm dưới lòng đất sâu.
Thợ mỏ Raul Bustos ôm chặt người vợ Cristy Coronado
Tuy vậy, cuộc giải cứu vẫn chưa kết thúc hoàn toàn vì vẫn còn những nhân viên cứu hộ đang ở dưới lòng đất.
Trước đó, đến cuối ngày 13-10 đã có 17 thợ mỏ được cứu thoát. Lần lượt trong đem 13-10 rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam), 16 thợ mỏ còn lại lần lượt được kéo lên.
Người dân Chile vui mừng khôn xiết