Ông Hai bị tật từ khi lên 5 tuổi. Nhờ đôi nạng gỗ, ông làm đủ nghề kiếm tiền nuôi sống bản thân. Năm 30 tuổi, ông lập gia đình. Thấy hoàn cảnh ông Hai khó khăn, Hội Khuyết tật tỉnh Quảng Nam tặng ông một chiếc xe lăn, chính quyền địa phương giao ông nhiệm vụ bảo vệ trật tự chợ Trung Phước để có thu nhập.
Công việc và cuộc sống khiến ông và chiếc xe lăn gắn bó với nhau như hình với bóng. Ban đầu, nhận thấy vừa lái xe vừa cầm đèn pin khi đi tuần tra bất tiện, ông Hai gắn bình ắc-quy và đèn pha phía trước cùng 2 bóng đèn phía sau giúp việc đi lại, tuần tra ở chợ vào ban đêm dễ dàng hơn.
Ông Võ Minh Hai và chiếc xe lăn độc đáo
Đầu năm 2008, nhân dịp lễ chào mừng thành lập huyện mới Nông Sơn, ông Hai trình làng chiếc xe lăn gắn 150 bóng đèn chạy bằng ắc-quy do ông lắp đặt và điều khiển. Bắt đầu từ đó, mỗi khi nhặt được chai lọ phế phẩm có màu sắc đẹp là ông làm vỏ bóng đèn, sau đó mua đèn gắn vào xe. Số lượng bóng đèn cứ thế tăng liên tục, đến nay đã có 350 bóng. “Tôi phấn đấu đến Tết tới sẽ gắn được 500 chiếc đèn trên xe” - ông Hai nói.
Ngoài ra, ông Hai còn gắn trên xe 10 chiếc còi, như còi báo cháy, còi cấp cứu... Người dân Nông Sơn rất thích thú mỗi khi gặp chiếc xe chở đầy ánh sáng này.
Bình luận (0)