Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela bùng nổ từ hồi tháng 8-2010 sau khi Tổng thống Obama bổ nhiệm ông Larry Palmer trở lại làm đại sứ Mỹ tại Caracas.
Ông Chavez khẳng định ông Palmer không được chào đón tại Venezuela vì ông này từng phát biểu trước Thượng viện Mỹ rằng tinh thần của quân đội Venezuela rất yếu và chính phủ Venezuela có liên hệ với nhóm phiến quân cánh tả tại Colombia.
Ông Chavez nói: “Chúng tôi đã từ chối công nhận quý ông này và bây giờ Mỹ đang đe dọa trả đũa. Vâng, Mỹ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn nhưng ông Palmer sẽ không được chào đón ở đây”.
Ông Chavez nói thêm nếu cho phép nhà ngoại giao Palmer vào Venezuela thì đó là “một sự sỉ nhục” vì ông này không tôn trọng đất nước mà ông tới công tác.
Ông Chavez cho rằng “không có vấn đề gì” khi Mỹ muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao (Nguồn: Internet)
Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela hiện không có người lãnh đạo sau khi ông Palmer kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7 vừa qua. Hiện Thượng viện Mỹ vẫn chưa thông qua việc tái bổ nhiệm Palmer tới Caracas.
Trước động thái này của Caracas, Washington cảnh báo sự rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể dẫn tới hậu quả tồi tệ hơn là một cuộc tranh cãi ngoại giao thông thường.
Bình luận (0)