Lượng khách tăng gấp đôi
Mỗi dịp tết đến, những khu du lịch, công viên văn hóa lại trở thành nơi tập trung của người dân cả nước. Đây là thời điểm để các gia đình cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với việc học, việc làm.
Suối Tiên là điểm đến thu hút du khách
Vì thế, những công viên văn hóa tại TP. HCM như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên hầu như quá tải trong những ngày tết. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngay từ mùng 1 đã có hàng vạn người đến các địa điểm này để chơi xuân. Du khách bao gồm người dân nội thành và từ các tỉnh tấp nập đổ về. Họ không ngại khó nhọc xếp hàng từ sáng sớm để mong sở hữu tấm vé đưa cả gia đình vào ngoạn cảnh và tham gia các hoạt động tại đây.
Những hoạt động phong phú ngày Tết thu hút nhiều gia đình có con nhỏ
Theo ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Suối Tiên thì trong những ngày qua Suối Tiên dự kiến đã thu hút được hơn 250.000 lượt khách tham quan, tăng 10 – 12% so với năm trước. Theo đó, lượng khách đến từ TP. HCM chiếm khoảng 60% và từ các tỉnh khác đổ về khoảng 40%.
Các điểm được nhiều du khách tham quan nhất tại đây là sân khấu biểu diễn Sơn Tinh Thủy Tinh ở hồ Long Quy Ẩn Thủy, tàu lượn siêu tốc, xiếc cá heo và sư tử biển. Ngoài ra, khu vực bờ hồ với buổi biểu diễn truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh được nhiều hành khách chú ý. Bên cạnh đó, những công trình mới được đưa vào sử dụng như Long Hoa Thiên Bảo, Phật Thích Ca Cội Bồ Đề... cũng thu hút du khách.
Tại khu vực trung tâm TP HCM, Thảo Cầm Viên (quận 1) cũng là địa điểm lý tưởng được nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây vui chơi. Các màn biểu diễn xiếc thú, xiếc chó, chó làm toán... được các em nhỏ rất thích thú. Thảo Cầm Viên ngoài không gian xanh thoáng mát, nhiều kỳ hoa dị thảo còn là điểm tập trung của rất nhiều loại thú nên được các gia đình lựa chọn để đưa trẻ em đến xem.
Đầm Sen rực rỡ sắc hoa ngày tết
Chị Thu Thảo, phụ trách truyền thông của Công viên văn hóa Đầm Sen, một điểm đến hấp dẫn dân Sài Thành, cho biết: “Từ mùng 1 đến mùng 4, lượng khách đến Đầm Sen khoảng 750.000 khách, tăng 10% so với năm trước. Năm nay Đầm Sen trang hoàng đẹp mắt với đường hoa “Sóng nước phương Nam” được thiết kế rực rỡ kéo dài từ cổng vào đến tượng đài Âu Cơ - Lạc Long Quân. Ngày tình nhân 14-2 sắp đến, Đầm Sen cũng đầu tư một không gian rất riêng biệt và thơ mộng dành cho đôi lứa với chủ đề “Valentine nồng nàn” với “Phố tình yêu”…”.
Rừng hoa lan nhộn nhịp du khách đến chiêm ngưỡng
Sân khấu “bội thu”
Nếu như các khu vui chơi, công viên văn hóa thu hút đông đảo các gia đình, các bậc cha mẹ đưa con trẻ chơi tết thì sân khấu kịch lại là điểm giải trí lý tưởng cho các cặp đôi, những nhóm bạn thân.
Với sức hấp dẫn riêng của mình, cộng với lợi thế về thời gian thường diễn ra từ chiều đến tối, thời điểm các gia đình đã hoàn tất việc cúng bái, thăm hỏi lẫn nhau, các sân khấu kịch năm nay hầu như kín chỗ.
Cảnh trong vở "Không cần đàn ông"
Đạo diễn Ái Như đại diện sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh chia sẻ: “Năm nay, lượng khách xem rất đông, vé của 3 mùng vừa qua đều đã bán hết trước khi suất diễn bắt đầu. Lượng vé của mùng 7, 8, 9, 10 hiện được bán gần hết, số lượng còn lại rất ít”. Theo chị Như, số suất năm nay tăng gấp đôi so với năm trước. Dịp tết năm trước chỉ diễn từ mùng 1 đến mùng 6 tết còn năm nay diễn đến mùng 12. Với sân khấu hơn 400 ghế, kết hợp suất diễn gấp đôi, lượng khán giả phân bổ đều hầu hết ở ba vở đinh là Nửa đời ngơ ngác, Không cần đàn ông và Tình duyên thuở trước cho thấy nhu cầu giải trí tết của khán giả năm nay rất phong phú.
Theo anh Khánh Hoàng, sân khấu Nụ Cười Mới thì lượng khách đến với sân khấu dịp tết Tân Mão vừa qua cũng đầy kín. Cả 3 suất diễn đều thu hút khán giả. Nếu so sánh với năm trước thì tết năm nay khách tăng rất nhiều vì số ghế tại sân khấu mới của Nụ Cười Mới năm nay là 500 ghế.
Cảnh trong vở "Có tin thì mới có linh"
Đạo diễn Hoàng Duẩn, sân khấu Nhà hát kịch Thành phố bộc bạch tết năm nay dù giá vé tăng hơn bình thường 20% cho live show của Kiều Oanh nhưng lượng khách vẫn đầy ghế. Sau live show, mùng 9, mùng 10, mùng 11, sân khấu tiếp tục diễn các Vở chuyện có tin thì mới có linh, Những chuyện tình tréo cẳng ngỗng…
Cháy vé rạp chiếu
Năm nay, các rạp chiếu phim là điểm giải trí đại thắng với lượng khách tấp nập, chật kín. Ngay từ giao thừa lượng khán giả đến với rạp chiếu đã tấp nập. Đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì không còn chỗ, muốn có được vé ở những suất chiếu lý tưởng khán giả phải xếp hàng từ sớm mới mong sở hữu được. Mức giá tại các rạp ở hầu hết các phim đều tăng từ 10 – 20% so với ngày thường. Tuy giá cao nhưng lượng khách không hề giảm mà trái lại ngày càng đông dù lượng phim rạp Tết tập trung chiếu những bộ phim Việt như: Bóng ma học đường, Thiên sứ 99, Cô dâu đại chiến…
Phim Cô dâu đại chiến
Anh Phạm Văn Thanh, Giám đốc rạp BHD Star cinema cho biết: “Trong mấy ngày tết vừa qua, lượng khách đến rạp ước tính khoảng 10.000 khách. Là cụm rạp mới khai trương vào tháng 8 năm 2010, số lượng khách cho thấy năm nay nhu cầu giải trí của khán giả rất cao. Theo đó, giờ chiếu thu hút nhiều khán giả nhất là 7 giờ - 7 giờ 30, 8 giờ - 8 giờ 30. Bộ phim ăn khách nhất là Cô dâu đại chiến và Bóng ma học đường 3D”. Theo anh Thanh, rạp Thăng Long năm nay có số khách đến xem là 18.000, tăng 20% so với năm trước.
Và "Bóng ma học đường 3D" hút khán giả
Là một khán giả chen chân đến rạp từ mùng 2, chị Nguyễn Thị Nguyên (nhà Q.8, TP. HCM) cho biết: “Tôi và nhóm bạn vừa xem xong phim Cô dâu đại chiến tại cụm rạp Megastar Hùng Vương vào mùng 2 tết. Chúng tôi phải mua vé từ trưa để xem suất tối, cả rạp không còn chỗ trống. Tôi thấy hầu hết các phim đều đông người xem”.
Theo anh Quốc Hiệu nhà ở Thủ Đức thì năm nay khách đến rạp đông vì thời gian nghỉ tết dài, mọi người có thời gian chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, mua quà chúc tết nên khi tết đến lại rảnh rỗi. Các công viên, khu du lịch tại thành phố thì hầu hết đều đã đi nhiều lần nên xem phim là giải pháp lý tưởng nhất để chơi tết.
Vui chơi tết với những hoạt động giải trí lành mạnh đảm bảo một mùa xuân an bình cũng là mong ước của nhiều người.
Bình luận (0)