Tuy chỉ mang nửa dòng máu Việt nhưng phong cách thân thiện của con gái cứ như sinh ra và lớn lên ở VN. Hễ gặp ai là con nhanh miệng chào, tùy theo lứa tuổi. Mẹ phải giải thích: "Con đang ở nước Ý nên chỉ cần “ciao” (xin chào) là đủ rồi”. Con gái nhớ nhanh lắm nhưng đôi lúc vẫn thích chào tiếng Việt.
Ảnh minh hoạ: Internet
Hôm qua, nhân dịp Valentine, ba mẹ dẫn con gái đi mua sắm, rồi ghé cửa hàng VN mua chút thực phẩm. Khi tạm biệt ông bà chủ cửa hàng, con nói: “San Valentino” (Happy Valentine) với cái ngọng nghịu khiến cho ba mẹ bất ngờ và ông bà chủ vui lắm.
Quả là không ngôn ngữ nào bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mẹ con ta -tiếng Việt. Đó chính là lý do mẹ dành nhiều tâm huyết để dạy con nói giỏi tiếng Việt. Những lúc ba mẹ mệt mỏi mà được nghe con thủ thỉ hay hát hò thì yêu lắm. Hy vọng khi lớn lên, con vẫn sẽ yêu tiếng Việt để mẹ có thể trau dồi thêm và dạy cho con biết nhiều hơn về nguồn cội của mình.
Mua sắm xong thì cả nhà định đi ăn tối ở nhà hàng Ý nhưng lên xe, con ngủ mất nên ba mẹ đành phải về nhà ăn mì gói. Ngày Valentine của ba mẹ trôi qua nhẹ nhàng và ấm cúng như thế. Tuy không vào nhà hàng sang trọng, chẳng mua quà đắt giá nhưng cả nhà được quây quần bên nhau là hạnh phúc nhất rồi.
Không biết con gái có hiểu ngày Valentine là gì không nhưng con cứ thật ngọt ngào với ba mẹ. Không những vậy, con còn gọi papi (ba) là amore (tình yêu) như mẹ vẫn gọi và cười vui suốt cả ngày! Ba mẹ mong những Valentine tới cũng sẽ mãi được như thế này!
Thiên thần nhỏ của ba mẹ thật dễ thương, con chính là món quà tình yêu mà ba mẹ dành tặng nhau, món quà vô giá không gì sánh bằng.
Cảm ơn mặt trời bé con của ba mẹ. Ba mẹ yêu con thật nhiều.
Bình luận (0)