Nhà chị ấy bán tạp hóa sát bên nhà tôi. Tôi thường xuyên nghe tiếng vợ chồng chị cãi cọ nhau. Thi thoảng, anh còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị. Mỗi khi nghe chị khóc, hàng xóm ai nấy đều xót thương.
Ảnh minh hoạ: Internet
Một buổi chiều sang mua đồ, tôi giật mình khi nghe tiếng ly chén rớt leng keng. Mặc cho chị ngồi khóc nức nở trên ghế, anh chồng vẫn mắng không dứt. Nhiều người đi đường nhăn mặt khi nghe tiếng la mắng của anh chồng. Chị bị bệnh hạ can xi máu nên sau đó mọi người phải chở chị vào bệnh viện cấp cứu. Mấy ngày sau, tôi thấy gia đình chị yên ấm trở lại. Nhưng chỉ được vài hôm, tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” lại tái diễn.
Có lần chị tâm sự nỗi niềm lòng mình cùng tôi. Vì còn mang nặng tâm lý “con không cha như nhà không nóc”, nên dù không còn tình cảm, chị vẫn cố gắng sống chung với chồng: “Lâu nay chị nhẫn nhịn sống vì hai con. Chúng đang tuổi ăn tuổi học, lại đang ở tuổi teen, nếu bỏ chồng, chị sợ các con bị tổn thương về tinh thần, ảnh hưởng đến việc học và tương lai!”...
Rồi chị kể nỗi đau khổ hơn 20 năm làm vợ đã gánh chịu. Chồng chị vốn tính cộc cằn. Từ ngày lấy anh, mỗi khi có việc gì không vừa ý, anh thường quát mắng inh ỏi. Trong nhà, mọi khoản chi tiêu đều do chồng quản lý. Mỗi lần chị muốn mua sắm gì đều phải ngửa tay xin tiền. “Nhiều lần nghe theo lời người nhà xúi, anh tát tai rồi la mắng chị liên hồi. Có lần chị quyết làm đơn ra tòa nhưng… tối nhìn hai con ngủ ngon trên giường, chị lại gạt nước mắt, dừng ngay ý nghĩ ly hôn”…
Nếu không ở cạnh nhà chị, có lẽ tôi đã không hiểu thấu nỗi khổ tâm của một người vợ thường xuyên bị chồng bạo hành. “Con giun xéo mãi cũng oằn”. Chị chờ thêm vài năm nữa, khi đó hai cháu đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Chị ấy sẽ ly hôn.
Nghe tâm sự của chị, lòng tôi thoáng buồn. Không biết với lớp vỏ bọc hôn nhân không tình cảm đó, mai này cuộc sống của chị sẽ ra sao khi con cái có gia đình riêng; và liệu chị có sống nỗi với thói vũ phu và những lời mắng chửi đầy tính bạo hành?
Bình luận (0)