xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người hùng ở Fukushima 1

THẢO HƯƠNG

Đối với những người thuộc “biệt đội tử thần” ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1, mức lương “khủng” 100.000 yen/ngày (25,694 triệu đồng) không chỉ là vấn đề tiền bạc

“Biệt đội tử thần”, “Samurai”(võ sĩ đạo), “Ninja đương đại” là những mỹ từ báo chí nước ngoài dành cho những kỹ sư và người thợ đang lăn xả trong Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 để ổn định các lò phản ứng và ngăn chặn rò rỉ phóng xạ chết người.

 
Fukushima 50
 
Họ làm việc theo kíp 50 người vì  vậy còn có tên là Fukushima 50. Cụm từ này được sử dụng lần đầu ngày 14-3 – ba ngày sau trận động đất kinh hoàng 9 độ Richter và siêu sóng thần – để chỉ 50 người tình nguyện ở lại trong nhà máy khi xảy ra sự cố hạt nhân đầu tiên:  lò phản ứng số 4 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1 phát hỏa. Lúc đó, 750 công nhân khác đã được đưa ra khỏi nhà máy.
 

img

Hình ảnh đầu tiên của “Biệt đội tử thần”. Ảnh: AP
 
Những ngày sau đó, đã có thêm công nhân từ khắp nơi gia nhập lực lượng ứng cứu Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1. Tính đến ngày 23-3, đã có hơn 1.000 người, trong đó có công nhân nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, công nhân truyền tải điện, lính cứu hỏa và lính lực lượng phòng vệ.
 
Riêng quân số Fukushima 50 làm việc gần lò phản ứng không nhiều lắm, khoảng 150 người, theo nhật báo Anh Mail Daily.
 
Họ chia ra từng nhóm 50 người thay phiên nhau làm việc ở những nơi nguy hiểm nhất với mức độ phóng xạ có chỗ lên đến 1.000 millisievert/giờ,  cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe, bởi giới hạn quốc tế phơi nhiễm phóng xạ tối đa cho công nhân nhà máy điện hạt nhân chỉ có 250 millisievert/năm.
 
Môi trường khắc nghiệt
 
Mức lương 100.000 yen/ngày lần đầu tiên được tiết lộ trên nhật báo Anh The Independent số ra ngày 30-3. dẫn lời một cựu công nhân của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1, tờ báo cho biết nhiều công ty tham gia cứu nạn nhà máy thuê  kỹ sư và công nhân tham gia “biệt đội tử thần” với mức lương từ 80.000 đến 100.000 yen/ngày. Bù lại, họ phải chấp nhận điều kiện làm việc hết sức khắc nghiệt.
 
Hơn nửa tháng qua, những thông tin về những chàng võ sĩ đạo (chỉ có đàn ông mới được chấp nhận) của thế kỷ XXI này rất ít. Mãi đến thứ ba vừa qua mới có ông Kazuma Yokota, 39 tuổi, thanh tra an toàn hạt nhân của nhà máy,  tiết lộ với báo chí điều kiện làm việc kinh khủng của họ.
 
img
Ông Kazuma Yokota. Ảnh: NHK
 
Ông Yokota đã có 5 ngày sống bên trong nhà máy quan sát công việc của những thành viên “biệt đội tử thần”. Phóng viên hãng tin Pháp AFP mô tả ông Yokota trông rất mệt mỏi vì trong 5 ngày làm việc, ông ta bị phơi nhiễm đến 883 millisievert, một lượng phóng xạ gấp 9 lần chụp hình phổi bằng X-quang.
 
Tuy nhiên, ông Yokota  chưa phải lo lắng bằng 19 người trong “biệt đội tử thần” bị nhiễm nặng hơn 100 lần vì đứng trong nước nhiễm phóng xạ ngập quá mắt cá chân.
 
Hằng ngày, có khoảng 270 đến 580 nhân viên Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) làm việc bên ngoài và bên trong nhà chứa lò phản ứng. Mỗi buổi sáng, từ 7 đến 8 giờ, họ họp giao ban tại ngôi nhà chống động đất lớn, thảo luận về nhiệm vụ trong ngày và nghe báo cáo về tình hình các lò phản ứng.
 
Chỉ ăn hai bữa
 
Thời khóa biểu của Fukushima 50 như sau: Thức dậy lúc 6 giờ (trời rất lạnh). Ăn sáng từ 8 giờ đến 10 giờ.  Ông Yokota kể lại: “Khẩu phần điểm tâm là 30 bánh quy năng lượng cao và 180 ml nước ép trái cây rồi làm việc”.
 
Thời gian làm việc của Fukushima 50 từ 10 giờ đến 17 giờ. Do môi trường không khí trong nhà máy  đầy phóng xạ, tất cả phải mang mặt nạ cho dù ở trong phòng an toàn nơi họ ăn và ngủ.
 
Những người tham gia nhóm Fukushima 50 cho biết những ngày đầu còn khổ hơn nhiều. Họ làm việc 23 giờ/ngày, chỉ ngủ được một giờ. Trong khi làm việc, họ mặc quần áo bảo hộ, mang găng tay dày hai lớp; mang đèn pin để có thể làm việc trong những nơi tăm tối.
 
Buổi ăn chiều khá muộn: từ 17 đến 20 giờ. Thức ăn là gạo sấy chan nước khoáng, thịt gà đóng hộp hoặc cá hộp. Họ phải ăn đồ hộp vì thức ăn tươi có thể bị nhiễm xạ. Cách ăn cũng rất vội: vừa khui hộp là trút ngay vào miệng để tránh tiếp xúc với phóng xạ. Ăn cơm lâu nhất cũng chỉ 15 phút.
 
20 giờ  lại họp toàn thể  nghe TEPCO báo cáo những gì làm được và chưa được trong ngày, đồng thời thông báo kế hoạch làm việc ngày hôm sau. Cuối buổi họp, họ vỗ tay theo yêu cầu của sếp và la to “Gambaro” (cố lên).
 
Giờ ngủ bắt đầu từ 22 giờ. Mỗi người được phát mền và tấm lót lưng có chì để tránh nhiễm phóng xạ. Họ nằm ngay trên sàn nhà ở phòng họp, ngoài hành lang, gần nhà vệ sinh và nhà tắm.
 
Trong suốt thời gian đi ca, họ không được liên lạc với bên ngoài, không được gọi điện thoại về gia đình. Riêng điện thoại di động không dùng được vì không có sóng ở nhà máy.
 
Hãng tin Kyodo, ngày 30-3, cho biết bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp hứa sẽ ưu tiên cải thiện việc ăn uống và nghỉ ngơi của công nhân sau khi nhận được tin báo nhiều công nhân không có tấm lót chì để ngủ.
 
Kỳ tới: Tâm tư người trong cuộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo