Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Có phải tại cái “ổ gà”!?

Theo L.T.PHƯƠNG (Bình Dương Online)

Trên đường đi xin thuốc cho con về, đến địa bàn ấp Xóm Trèn, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên vì mặt đường quá xấu nên anh Phạm Văn Cường điều khiển xe lấn trái. Khi cố lách ổ gà trước mặt, anh đã gây tai nạn với một thanh niên điều khiển xe chạy theo chiều ngược lại và phải hầu tòa...

Tai nạn xảy ra tối 27-5-2010 khiến anh Trần Văn Quang, SN 1992, ngụ Tân Mỹ, Tân Uyên tử vong; còn anh Phạm Văn Cường thì bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra, anh Cường suy sụp hẳn vì vừa phải lo tiền trị vết thương, vừa phải vay mượn số tiền hơn 50 triệu đồng lo ma chay cho nạn nhân. Nợ nần chồng chất, không còn tâm trí để tiếp tục công việc khiến gia đình anh Cường đã khó càng thêm khó!
 
img
 
Bị cáo Phạm Văn Cường tại phiên xét xử
 
Tại phiên tòa, anh Cường đã tỏ rõ sự ân hận về việc mình gây ra cho nạn nhân. Anh nặng nhọc kể lại từng chi tiết về vụ tai nạn. Chiều  hôm đó đi làm về, nghe vợ nói con bị bệnh nên anh tức tốc chạy đến nhà người quen ở ấp Xóm Trèn, xã Tân Mỹ hỏi xin thuốc. Không có thuốc nên anh quay về ngay vì lo cho con. Trời tối và bắt đầu đổ mưa.
 
Mặt đường quá xấu, đá xanh đang trải lổn nhổn trên mặt đường khiến anh không thể chạy xe nhanh hơn, thế là anh lấn sang trái, phần đường tương đối dễ đi. Phát hiện “ổ gà” phía trước anh tiếp tục đánh tay lái sang trái để tránh ổ gà và tai nạn xảy ra!
 
Nghe những lời tường thuật của anh Cường, mẹ của nạn nhân đã bật khóc và khóc thật nhiều. Bà khóc vì thương cho đứa con trai vắn số và khóc vì cảm thông với hoàn cảnh của người đã gây ra tai nạn làm chết con bà. Bà đã nhiều lần lên tiếng xin HĐXX cho bị cáo Cường được hưởng án treo để về nhà làm việc nuôi 2 con nhỏ. Bà nói trong nước mắt: “Con tôi mất thì đã mất rồi! Điều tôi mong muốn là cháu Cường được trở về nhà để làm việc nuôi vợ con!”. Những người có mặt tại phiên tòa đều xúc động trước câu nói ấy.
 
Vị đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo Cường là không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bất cẩn gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng người khác nên đề nghị tuyên phạt Phạm Văn Cường từ 3 - 5 tháng tù giam. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường 3 tháng tù giam về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
 
Phiên tòa kết thúc trong tiếng khóc của nhiều người, trong đó có vợ bị cáo, người thân của bị cáo và cả mẹ của nạn nhân. Họ khóc vì thương cho Cường. Chỉ tại cái “ổ gà” trên đường và sự vô tâm của những người có trách nhiệm trong việc sửa chữa con đường khiến cả 2 gia đình lâm vào cảnh đau thương, nhưng trách nhiệm đó không hề được đề cập tại phiên tòa! 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo