xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp cạn lộng hành: “Nông tặc” tác quái

CA LINH - QUỐC DŨNG

Chặt phá vườn cây, bỏ thuốc trừ sâu xuống ao cá, trộm dừa sáp, cướp tiền bán cá… là vấn nạn do “nông tặc” gây ra, khiến nông dân thiệt hại nặng nề

Mới đây, “nông tặc” tấn công vườn cam của hộ ông Nguyễn Văn Khải (ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy - Hậu Giang). Chúng đốn hạ hơn 470 gốc cam sành 6 tháng tuổi làm gia đình ông thiệt hại nặng.
 
img
Đàn heo của gia đình ông Nguyễn Văn Dững (xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh - Vĩnh Long) bị kẻ gian chém khiến 1 con bị chết, 6 con bị thương. Ảnh: TRÀ ÔN

Triệt hạ vườn cây

Ông Khải bức xúc: “Sáng ra đi thăm vườn như thường lệ, tôi tá hỏa khi thấy hàng trăm gốc cam nằm xơ xác bên những mô đất. Tính theo giá thị trường hiện nay, tôi bị thiệt hại gần 10 triệu đồng”.
 
Còn hộ anh Nguyễn Văn Phong (ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ - Vĩnh Long) bị thiệt hại nhiều hơn khi chỉ trong một đêm, hơn 320 cây đu đủ, 85 cây chôm chôm và 15 cây nhãn bị chặt ngã nằm la liệt dưới đất.
 
Anh Phong nghẹn ngào: “Hằng năm, các loại cây này cho trái cũng thu hoạch hàng chục triệu đồng. Giờ bị chặt phá như thế này tôi không biết lấy tiền đâu mà đầu tư lại”.

Tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) gần đây rộ lên nạn trộm dừa sáp vì đây là loại trái cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Thạch Phu Mi, Chủ nhiệm HTX Dừa sáp Hòa Tân, cho biết với giá bán hiện nay từ 100.000 - 140.000 đồng/quả, loại dừa này đã trở thành mục tiêu trộm cắp của nhiều kẻ xấu, khiến không ít vườn dừa gần như mất trắng.
 
Anh Thạch Dách (ấp Chung Nô 1, xã Hòa Tân) méo mặt: “Thường một buồng dừa sáp có gần chục trái nhưng chỉ có 1-4 trái là có sáp thôi, còn lại là dừa thường. Ngày 25-4 vừa qua, vườn nhà tôi cũng bị trộm viếng”.

Thuốc cá, cướp tiền giữa ban ngày

Người chăn nuôi cũng rơi vào cảnh dở khóc, dở cười vì kẻ gian phá hoại. Mấy tháng nay, kẻ gian ném đá vào nhà và trại gà 36.000 con của bà Trần Thị Vân (ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình - Vĩnh Long) làm gà hoảng, đẻ trứng ít đi.
 
Đàn heo 7 con của hộ ông Nguyễn Văn Dững (ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh - Vĩnh Long) bị người xấu đột nhập sát hại làm 1 con heo chết, 6 con bị thương.
 
Trước đó, tháng 5-2010, tại khu vực cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy - TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ thuốc cá của hộ ông Nguyễn Văn Năm làm chết gần 30 tấn cá tra, thiệt hại trên 400 triệu đồng.
 
Anh Nhất, chủ hầm cá tra ở ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ, cũng bị kẻ xấu thuốc cá chết gần 24 tấn, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện tình trạng cướp giật tiền bán cá tra, ba sa của nông dân. Thủ đoạn của bọn cướp là rình rập trước trụ sở các công ty, chờ nông dân đến lấy tiền bán cá về sẽ đeo bám theo chờ cơ hội ra tay. Hầu hết các vụ án đều xảy ra vào buổi chiều và cũng trên tuyến Quốc lộ 91 đoạn đi qua TP Long Xuyên, huyện Châu Thành - An Giang và quận Thốt Nốt - TP Cần Thơ.
 
Ông Huỳnh Thanh Bình (xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú – An Giang) vừa nhận 500 triệu đồng tiền bán cá tra từ Công ty CP Thủy sản Nam Việt, trên đường về nhà đã bị cướp sạch.
 
Kỳ tới: Có quá nương tay?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo