Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bóng đá bản sắc

Lê Nhi

Đã có nhiều bài phân tích và khen ngợi về lò đào tạo La Masia, xem đó là nguyên nhân dẫn đến lối đá tiqui – taca hầu như hoàn hảo của nhà vô địch châu Âu Barcelona

Thật ra La Masia chỉ là mắt xích đầu tiên trong nguyên tắc “Còn hơn cả một CLB” của Barca. Với Barca, họ chơi bóng trước tiên vì nỗi khát khao giới thiệu đến toàn thế giới bản sắc riêng biệt của mình. Và khi hòa hợp được bản sắc với thành công tột đỉnh trên sân cỏ, Barca xứng đáng thăng hoa vào hàng ngũ những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử.

Trung tâm mọi triết lý đương nhiên là con người. Vì thế, Barca đặc biệt chú trọng đến La Masia. Thật ra bất kỳ cơ sở đào tạo nào cũng tuyên bố giáo dục chuyên môn song hành với nhân cách nhưng thực hiện thế nào trong thực tế là chuyện khác.
Tại Anh, nhiều lò đào tạo mỗi tuần để giáo viên bóng đá lên lớp một lần, khác với Barca - giáo viên lên lớp hằng ngày. Chương trình đào tạo ở Anh tổng cộng có 3.000 giờ học bóng đá, còn tại Barca: 8.000 giờ.  Có thể hiểu vì sao sau thế hệ vàng Beckham, Scholes, Giggs,… M.U lại khó chơi ngang ngửa Barca đến thế!
Đáng nói nhất, La Masia đào tạo hài hòa chuyên môn bóng đá, học vấn phổ thông và tính cách học viên đến mức kinh ngạc. Không chỉ học đá bóng, các học viên phải nghiêm túc học chữ và quan trọng nhất là học cách hành xử trong xã hội như những người giản dị, bình thường, biết tôn trọng người khác, biết tuân thủ kỷ luật.
Iniesta – lên đội một vẫn tiếp tục học với giáo viên qua điện thoại – sau khi ghi bàn thắng đem chức vô địch World Cup đầu tiên về cho Tây Ban Nha trả lời khiêm tốn: “Đó là nhờ đường chuyền của Cesc (Fabregas) và… Định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton buộc bóng rơi xuống để tôi sút”.
Quan trọng không kém, các sản phẩm cây nhà lá vườn của La Masia được Barca kiên định sử dụng. Đây không phải là điều dễ làm trong thời đại bóng đá chuyển nhượng và kết quả được đặt lên hàng đầu nhưng Barca biết rằng lối chơi Barca phải dựng trên bộ khung gồm người Barca.
Thủ môn Valdes được tin tưởng, Pedro, Busquets buộc Henry, Toure ra đi, Krkic được Pep chờ đợi sẽ trưởng thành. Barca từng trả giá vì HLV Van Gaal (2 lần đưa Barca đến chức vô địch Tây Ban Nha bằng đội hình Hà Lan hóa) hay HLV Rijkaard (đoạt chức vô địch châu Âu với những lính lê dương nòng cốt nhanh chóng mất động cơ chiến đấu) để rồi HLV Guardiola hôm nay biết rõ mình nên xây móng thế nào.

Trước trận chung kết gặp M.U, HLV Guardiola tuyên bố: “Mục tiêu Barca là trình diễn trước toàn thế giới bóng đá bản sắc của mình”. Những cầu thủ Barca đều ngấm chất La Masia tận vào xương tủy hiểu rõ tuyên ngôn Barca: “Hãy ra sân như khối thuần nhất, hỗ trợ tối đa đồng đội và chơi bóng thông minh để vượt qua đối phương”. Thiếu những phẩm chất nhân văn này, lối chơi tiqui – taca khó lòng vận hành. Ngược lại, đem tính cách đã được rèn giũa từ nhỏ vào sân bóng và triển khai bóng đá bản sắc của mình, bất kể kết quả ra sao Barca vẫn có thể tự hào rằng họ đã chiến thắng.

Như câu nói bất hủ của triết gia Descartes: “Tôi suy nghĩ vậy tôi tồn tại”, Barca luôn kiên định với triết lý “Barca chơi bóng theo bản sắc và Barca tồn tại”. Và đó là điều làm nên một Barca vĩ đại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo