Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Long An chiều 14-8 dường như đồng cảm với nỗi đau của người hâm mộ tỉnh nhà trước tình cảnh bi đát của ĐTLA sau thất bại cay đắng 2-3 trước Hòa Phát Hà Nội. Dù có thắng Thanh Hóa ở vòng cuối, “gạch” cũng không còn quyền tự quyết số phận vì chỉ cần Hòa Phát Hà Nội hòa K.Khánh Hòa và V.Hải Phòng hòa Hà Nội ACB (điều rất dễ xảy ra), ĐTLA sẽ xuống hạng sau 10 năm thăng trầm ở V-League.
Thực ra, đoạn kết buồn của ĐTLA đã được dự báo từ giữa mùa sau chuỗi trận thất bát. Thế nhưng, nhiều người vẫn níu kéo niềm tin rằng ĐTLA sẽ chơi quật khởi, nhất là trước báo giới, bầu Thắng và giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa luôn tự tin khẳng định: “Gạch không bao giờ rớt hạng”.
Đơn giản bởi “gạch” là đội bóng thi đấu có phong cách riêng cũng như tinh thần đoàn kết cao nên tất cả đều tin ĐTLA sẽ cán đích an toàn. Tiếc rằng khi chuyên môn liên tục bị ảnh hưởng bởi những lần thay “tướng”, còn tinh thần đoàn kết bị thử thách bởi những bất đồng nội bộ âm ỉ, những án kỷ luật ngầm thiếu công bằng, “gạch” không còn là chính mình. Chỉ đến khi tất cả bình tâm lại, cùng nhìn về một hướng trong cuộc chiến trụ hạng thì mọi thứ đã vượt khỏi tầm với của ĐTLA.
Thua Hòa Phát Hà Nội (phải), ĐTLA về gần với Giải Hạng nhất. Ảnh: AN NHƠN
Sau trận chung kết ngược, cầu thủ “gạch” lặng lẽ về thu xếp hành trang chuẩn bị hành quân ra Thanh Hóa. Ban đầu, trận đấu tại xứ Thanh được dự tính là dịp để cầu thủ “gạch” vui vẻ chia tay những gương mặt sẽ hết hợp đồng sau mùa giải. Không ngờ thất bại tai hại trước Hòa Phát Hà Nội khiến chẳng còn ai muốn nghĩ đến chuyện tiệc tùng, thay vào đó, chỉ cố đá nốt cho xong nhiệm vụ rồi đường ai nấy đi. Thậm chí, nhiều cầu thủ sắp rời đội quay sang an ủi những người vẫn còn ràng buộc hợp đồng: “Đá kiểu này, mùa này không rớt thì mùa sau cũng rớt. Thôi năm sau xuống hạng nhất, anh em lại có dịp du lịch mấy chỗ mới”.
Mười năm chinh chiến ở V-League, ĐTLA tiêu biểu cho cách làm bóng đá chuyên nghiệp, chuyện khen thưởng rất rõ ràng và luôn phải theo quy chế của công ty, không có chuyện xé rào thưởng vượt khung... Có lúc ĐTLA được ví như kiểu mẫu mà nhiều đội bóng như Hà Nội ACB, K.Khánh Hòa, SLNA đã cố gắng học hỏi.
Tiếc rằng khi bóng đá Việt Nam còn bị chi phối quá nhiều từ hậu trường, từ chuyện tiền thưởng, cách làm của ĐTLA đôi khi bị chính người nhà phản ứng rằng lỗi thời. Có thể sau khi rớt hạng, ĐTLA sẽ làm lại từ đầu với những con người mới nhưng chắc chắn vẫn sẽ là phương pháp cũ. Đó là một thách thức rất lớn mà nếu chỉ mình bầu Thắng quyết tâm làm, e rằng “gạch” sẽ còn “du lịch” dài dài.
Bình luận (0)