Lúc đầu bò mẹ không chịu để Tha Sophat tới gần bầu sữa quý của mình nhưng sau khi cậu bé chưa đầy 2 tuổi này khóc lóc rất thảm, bò mẹ cũng mủi lòng, và từ đó, mỗi ngày Tha Sophat được bú từ 1 tới 2 lần.
Hiện Tha Sophat đang sống với ông bà tại làng Pheas, tại tỉnh Siem Reap - cách thủ đô Phnom Penh hơn 300 km. Ông Um Oeung nói rằng con bò cái cũng không thấy phiền gì khi cho cậu bé bú nhưng ông lại rất lo cho sức khỏe của Tha Sophat nếu việc này tiếp diễn lâu dài.
Khi ông nội không cho cậu bé tới gần con bò cái nữa thì cậu la khóc rất dữ nên ông buộc phải để cậu tiếp tục.
Hàng xóm và một số quan chức trong làng nói rằng họ không tán thành cách nuôi dưỡng cậu bé như vậy. “Họ nói rằng tôi không được phép cho cháu bú bò nữa. Họ còn bảo lớn lên bé sẽ cảm thấy xấu hổ và dễ hư hỏng”, ông Um Oeung nói.
Từ ngày 10-9, Tha Sophat chỉ còn bú 1 lần/ngày.
“Cháu tôi rất khỏe mạnh và bụ bẫm, cũng không mắc bệnh đường ruột nào”, Ông Um Oeung nói.
Bình luận (0)