Xóa đi một điều ước

Thứ Bảy, 08/10/2011 16:01

Nếu có một điều ước, con sẽ ước cho thời gian quay lại, nhưng không phải để níu kéo những gì đã qua mà chỉ để xóa đi một điều ước ngây ngô thưở nhỏ.

Ngày xưa, con đã ước ba có thật nhiều tóc bạc, bởi nếu nhổ được một sợi tóc bạc, con sẽ được ba thưởng cho năm trăm đồng ăn bánh. Còn nhớ lúc đó con đã nũng nịu bảo rằng: “ Tóc ba ít bạc quá, không đủ đổi bánh cho con, mà tóc ba sợi nào cũng ngắn, khó nhổ lắm, phải đến cả tháng trời con mới nhổ được mấy sợi…”.
    
Ảnh minh họa: Internet
  
Đôi khi con còn mánh khóe lén nhổ tóc bạc của mẹ cắt ra làm mấy phần đưa cho ba để lấy thưởng. Ôi! Cái non nớt trẻ thơ đã trở thành một sự thật đáng sợ sau mười mấy năm đằng đẵng.
 
Giờ đây, ngày nào con cũng mân mê tóc của ba nhưng không phải để nhổ tóc bạc, con xoa bóp thật nhẹ nhàng để ba ngủ say rồi len lén bôi thuốc nhuộm đen từng sợi tóc đã ngả màu mây. Rồi khi ba thức dậy có hỏi, con sẽ lại nũng nịu như ngày xưa: “Tóc ba chẳng có sợi nào bạc, con tìm mỏi cả tay”,  ba sẽ soi gương vẻ khó hiểu, còn con thì thấy lòng xót xa quá!.
 
Có đôi khi tôi vẫn cố lừa dối mắt mình, nhưng càng cố gắng đánh lừa thì sự thật lại càng hiển nhiên hơn lúc nào hết. Chính mái tóc ngày càng bạc trắng của ba đã kéo con về với hiện tại, ba đã vì chúng con mà lao tâm nhiều quá.
 
Tuổi già của ba là một lẽ tất nhiên và cũng là điều đau đớn, dằn vặt nhất trong lòng con. Dẫu biết vậy nhưng con vẫn luôn mong có một điều ước: “Ước chi cho thời gian quay lại”.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Châu An (TPHCM)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi