Nghệ sĩ Hữu Châu tiếp tục tạo dấu ấn mới khi đạo diễn vở kịch thơ Quyền lực tình yêu (tác giả: Nguyễn Quang Vinh, âm nhạc: nhạc sĩ Việt Anh, họa sĩ: Lê Văn Định), công diễn từ tối 6-10 tại sân khấu số 7 Trần Cao Vân, quận 1 - TPHCM.
NSƯT Mỹ Duyên và NSƯT Thành Lộc trong vở Quyền lực tình yêu
Dù không có nhiều nút thắt mở nhưng vở kịch vẫn hấp dẫn lạ kỳ khi kể lại câu chuyện tình lãng mạn bằng đối thoại đậm chất thơ. Sân khấu được thiết kế một màu trắng thuần khiết từ màu áo của nhân vật cho đến phông màn.
Đầu tiên là diễn xuất tinh tế của NSƯT Thành Lộc. Anh đã lột tả hết sự đáng thương của nhân vật vua. Nhà vua vẫn chưa hiểu rõ hết về tình yêu nên nghĩ rằng uy quyền sẽ khuất phục tất cả. Để rồi khi thứ phi chết đi, nhà vua già cỗi theo thời gian, vẫn ôm ấp một tình yêu đơn phương cho đến lìa đời.
Bất ngờ về phía dàn diễn viên nữ là Hoàng Trinh và Hồng Ánh. Nghệ sĩ Hữu Châu đã nhìn ra năng lực tiềm ẩn của hai nữ nghệ sĩ này khi giao họ vai diễn tính cách trái ngược với sở trường lâu nay. Với vai bà thầy bói mù, Hoàng Trinh diễn thuyết phục khán giả. Những phán xét của bà về cuộc tình của nhà vua không tăm tối mà trái lại thắp lên trong lòng ông ánh sáng chân lý của những điều thiện.
NSƯT Mỹ Duyên đã có nhiều cố gắng để hóa thân vào nhân vật trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, gây nên xúc cảm ở người xem.
Dư âm sau vở diễn chính là tình cảm và sự nâng niu của người nghệ sĩ đối với một tác phẩm sân khấu đúng nghĩa. Dù không qua trường lớp, đạo diễn bằng kinh nghiệm của một diễn viên, nghệ sĩ Hữu Châu đã không phụ lòng khán giả.
Bình luận (0)