Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bạ đâu cũng “trút tâm sự”

Nguyễn Long (quận Thanh Xuân - Hà Nội)

Hằng ngày đi trên đường phố Hà Nội, thỉnh thoảng, chúng ta vẫn bắt gặp những hình ảnh không hề đẹp mắt của một số người. Họ thản nhiên “trút bầu tâm sự” hay xả rác bừa bãi bất cứ nơi nào.

img
img
Vẫn biết ở thủ đô chưa có nhiều nhà vệ sinh công cộng nhưng vấn đề là ý thức của một số người còn quá thấp. Khi tôi thắc mắc, có người còn bảo rằng việc gì phải vào nhà vệ sinh công cộng cho tốn phí 2.000 - 3.000 đồng! Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh những người “tè” bậy ngay các gốc cây ven hồ Gươm giữa thanh thiên bạch nhật, trong khi nhà vệ sinh công cộng chỉ cách đó chưa đầy 50 m. Người Việt ta có thể đã quen hình ảnh này song với du khách nước ngoài, thật xấu hổ khi thấy họ cứ tròn mắt nhìn rồi lắc đầu.

Dọc đê Trần Quang Khải thuộc hai quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, dù đã có khá nhiều nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt khá sạch đẹp nhưng nhiều người vẫn cứ bạ đâu “trút bầu tâm sự” đó, mùi xú uế nồng nặc đến ngạt thở.

Sống ở TP, nhất là tại thủ đô, thì mọi người phải văn minh. Không chỉ tiểu tiện bừa bãi, nhiều người còn vô tư xả rác trên phố, dù ngay sát đấy là các thùng đựng rác. Thật đáng buồn vì cứ như vậy, biết đến bao giờ thủ đô của chúng ta mới thật sự xanh - sạch - đẹp?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo