“Vào ngày 26-10, tôi đưa vợ tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh chờ sinh. Đến tối cùng ngày thì vợ tôi sinh hạ bé gái nhưng sau đó, vợ tôi luôn bị đau bụng. Tuy nhiên, các bác sĩ nói vợ tôi bị đau sinh lý thôi. Hôm sau, vợ tôi vẫn đau. Bác sĩ chuẩn đoán vợ tôi bị sót nhau và cho uống thuốc. Vợ tôi uống thuốc nhưng vẫn không bớt, cũng không thấy nhau ra.

Di ảnh sản phụ Phan Thúy Nga
Anh Hưng rất bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô tâm của các y, bác sĩ trong ca trực: “Tại sao khi cho vợ tôi uống thuốc ra nhau nhưng nhau không ra mà các bác sĩ vẫn để vậy, không đưa đi siêu âm, xét nghiệm gì cả? Tại sao cho vợ tôi xuất viện trong khi cô ấy vẫn còn sốt 40°C? Đây có phải là do chuyên môn bác sĩ yếu hay là sự vô tâm?” - anh Hưng đặt vấn đề.
Theo thông tin chúng tôi có được thì hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang yêu cầu các bác sĩ trong ca sinh của chị Nga giải trình về nguyên nhân cái chết của sản phụ này.
Bình luận (0)