Ngày còn bé, cứ đến chiều là bọn trẻ chúng tôi thường rủ nhau ra ngụp lặn giữa dòng sông La. Chúng tôi tha hồ tận hưởng những giây phút sảng khoái và vui vẻ trong làn nước mát rượi, trong lành.
Chúng tôi hợp thành từng nhóm sáu bảy đứa thi nhau đùa giỡn, la hét, làm náo động cả một khúc sông. Mấy đứa con trai chẳng biết xấu hổ, cứ tồng ngồng chạy đuổi nhau trên bờ, chốc chốc có đứa nhảy ùm xuống sông làm nước bắn lên tung toé.
Đám con gái tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã biết e thẹn, vội trầm mình dưới dòng nước mát lạnh vừa bơi lội vừa í ới gọi nhau. Phao bơi của chúng tôi hồi đó là chiếc quần dài được buộc túm hai ống lại và thổi hơi vào cho căng phồng lên, vậy mà chúng cũng đủ sức nâng nổi từng đứa chúng tôi trên mặt nước.
Thi thoảng có cái bị xì hơi và chủ nhân của nó chìm nghỉm xuống. Tiếng đạp nước phành phạch, tiếng la ó om sòm của những đứa có chiếc phao xì hơi trở nên náo loạn. Tuy vậy, chẳng đứa nào bị sặc nước bởi đứa nào cũng biết bơi.
Từng tốp người lớn đi làm đồng về cũng bỏ vội quang gánh, cày bừa trên bờ chạy vội xuống mép sông rửa mặt mũi chân tay. Có người còn để luôn cả quần áo nhảy ào xuống sông tắm để tận hưởng cái cảm giác sảng khoái và mát rượi.
Xa tít ngoài cánh đồng, lẫn trong ráng chiều, một con diều no gió đang bay vút lên tận trời cao. Chốc chốc từng điệu sáo vi vu trầm bổng theo chiều gió vang vọng về làng. Những con chim chiền chiện chao mình cất tiếng hót dưới nắng chiều. Tiếng nghé con lạc mẹ đang ngơ ngác gọi. Làn khói lam chiều bay lên từ bếp nhà ai tỏa ra mang theo mùi rơm rạ mới. Tiếng lá tre xào xạc... Còn nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm về cảnh quê xưa.
Đã hơn hai mươi năm xa quê nhưng lòng tôi luôn nhớ. Tôi nhớ lắm hình ảnh con sông La nước xanh in bóng mây trời uốn lượn giữa cánh đồng lúa rực vàng đang chờ ngày thu hoạch. Tôi nhớ lắm ngọn núi Hồng hùng vĩ thông reo bốn mùa. Cảnh đẹp của sông La, núi Hồng quê tôi đã từng làm ngây ngất nhiều nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ, đã đi vào trong những sáng tác tuyệt vời của họ.
Dù đi xa nhưng tôi làm sao quên được quê hương đã gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ!