
Dù vẫn giữ ngôi số 1 thế giới nhưng Djokovic sa sút nhiều trong 2 tháng gần đây vì quá tải. Ảnh: Reuters
Có sự trùng hợp là trước giải đấu này, Djokovic và Tipsarevic rủ nhau đi nghỉ mát ở quần đảo Maldives vào tuần sau. Cả hai cũng là những người bạn thân. Nhưng trên sân đêm 25-11, Tipsarevic đã chơi rất sòng phẳng và lội ngược dòng loại “chiến hữu” để giành số tiền thưởng 190.000 USD – 70.000 USD cho tiền tham dự (thế chỗ Murray chấn thương) và 120.000 USD cho chiến thắng trước Djokovic. Đây là lần đầu tiên Tipsarevic thắng Djokovic và là lần đầu tiên tay vợt đeo mắt kính đánh bại được số 1 thế giới.
Tuy nhiên, Tipsarevic cho rằng Djokovic không còn ở đỉnh cao phong độ như cách đây vài tháng. Tay vợt số 1 thế giới cũng thừa nhận anh bị quá tải, cả về sức lẫn tinh thần, sau một mùa giải tuyệt vời, nơi anh giành 10 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Grand Slam. Kể từ khi vô địch Giải Mỹ mở rộng vào tháng 9, tay vợt số 1 Serbia chỉ thua 2 trận, trước Federer ở bán kết Giải Pháp mở rộng và Murray ở chung kết Cincinnati Masters. Nhưng trong 2 tháng gần nhất, anh đã thua 4 trận, với 2 thất bại mới nhất diễn ra chỉ trong một tuần này, trước Ferrer và Tipsarevic.
Giờ thì Djokovic hiểu vì sao Nadal nói rằng “không còn nhiều hứng khởi” sau thất bại trước Tsonga rạng sáng 25-11 bởi các tay vợt hàng đầu đều mệt mỏi hơn bình thường sau một mùa giải kéo dài. Hơn nữa, lối chơi thiên về dùng sức của Nadal và Djokovic khiến cả hai dễ bị chấn thương hơn so với Federer có phong cách thông minh. Đó là lý do nhiều người cho rằng Nadal và Djokovic khó phá được kỷ lục 16 lần vô địch Grand Slam của “tàu tốc hành” người Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, trong thể thao, không ai nói trước được điều gì. Trước mắt, Nadal có cơ hội khép lại năm 2011 bằng một danh hiệu khi sắp cùng tuyển Tây Ban Nha tiếp Argentina trong trận chung kết Davis Cup (cúp đồng đội nam) vào cuối tháng 11 này.
Bình luận (0)