Làm điều chưa phải

Thứ Ba, 06/12/2011 11:00

Hằng năm, ba má tôi tổ chức tổng cộng 4 đám giỗ. Nếu năm nào mưa thuận gió hòa thì tổ chức khá, còn năm nào thời tiết không thuận lợi thì tổ chức đơn giản hơn. Bởi ba má tôi sống chủ yếu dựa vào 0,8 ha đất lúa 2 vụ bấp bênh, năng suất thấp (2 – 3 tấn/ha/vụ).

Mặc dù nói là trúng mùa làm đám giỗ khá nhưng ba má tôi cũng chỉ làm vài ba cặp gà, vịt để cúng ông bà. Khách mời là vài ông bà lớn tuổi trong thân tộc, đôi ba người bạn láng giềng, số còn lại là con, cháu, chắt trong gia đình.

Tuy buổi tiệc khá giản đơn, đạm bạc, nhưng bầu không khí buổi tiệc rất ấm cúng, thân tình giữa dòng họ, con cháu cũng như tình bạn xóm giềng. Tất nhiên buổi tiệc phải có rượu, mà hễ rượu vào thì lời ra, đôi khi có lớn tiếng nhưng câu chuyện cãi vả chỉ xoay quanh những kinh nghiệm làm ăn, dạy dỗ con cái sao cho nên người…
 
Đặc biệt, ngày giỗ được tổ chức một ngày bất di, bất dịch trong tháng hàng năm. Đó là ngày ông bà đã lâm chung. Tuy nhiên những ngày giỗ đáng ý nghĩa nêu trên đã lui vào quá khứ…

Hiện nay, ba má tôi đã vĩnh viễn ra đi. Anh chị em chúng tôi mỗi người lãnh một hoặc hai đám giỗ của ông bà, cha mẹ.
Nếu như ngày xưa, ba má tôi khi đám giỗ chỉ đãi khách vài bàn bằng những món ăn đơn sơ như: thịt vịt, gà xào mướp, xào bầu, hột vịt chiên, canh chua tôm đất, cá kho… thì nay, nhờ cuộc sống có khá hơn xưa nên đám giỗ cũng quy mô hơn về chất cũng như về lượng. Có năm tôi mời khách từ 7 – 8 bàn, còn món ăn cũng chất lượng hơn, nào là gỏi gà, thịt quay, lẩu hải sản…

Nhiều khi tôi tự hỏi với lòng mình lúc ông bà, cha mẹ còn sống tại sao mình không đãi những món thịnh soạn như thế này? Mình làm đám giỗ lớn như thế này là để cúng tổ tiên hay là để trả nợ miệng? Còn nữa, nếu như ngày xưa ba má tôi chỉ đám giỗ ông bà vào một ngày đã định sẵn (tức ngày ông bà qua đời) thì nay tôi lại chọn ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, vì tổ chức vào ngày này con cháu sẽ tề tựu đông đủ hơn.

Có thể ông bà tôi đã hiểu được lý do chính đáng của tôi nên sẽ tha thứ và thông cảm cho tôi vì đã giỗ sai ngày.
Tôi thì ray rứt mãi trong lòng, bởi mình đã làm sai cho dù ông bà có tha thứ.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Đỗ Thị Ba (Tiền Giang)
[Quay lại]
1 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi