Vượt qua tất cả các “đàn chị” có mặt trong mùa phim điện ảnh truyền hình sôi động của cả năm, Vân Trang, Nhật Kim Anh, Đinh Ngọc Diệp, Quỳnh Lam và Tường Vy đã giành được tấm vé cho chặng đua cuối của Giải Mai Vàng 2011 (Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng Sắc Ngọc Khang của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú tài trợ).

Diễn viên Tường Vy
Đường đến với khán giả của 5 gương mặt nữ ở vòng bầu chọn năm nay rất khác nhau. Mỗi người có riêng một lợi thế trong cách khắc họa nhân vật, chỉ có điểm chung là đã dần tạo dựng được niềm tin trước công chúng. Không phải vai diễn nào của họ cũng có thể “để đời” nhưng các diễn viên trẻ đã chinh phục được khán giả bằng nỗ lực khẳng định mình bền bỉ với thời gian.
Chinh phục “trên diện rộng”
Một trong những gương mặt thật sự nổi lên trong năm với hàng loạt vai diễn từ màn ảnh rộng đến màn ảnh nhỏ là Đinh Ngọc Diệp. Bị “chê tơi tả” trong bộ phim đầu tiên Anh chỉ có mình em của năm 2007 đến nay, Ngọc Diệp đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất của mình. Cộng thêm gương mặt “sáng màn ảnh” theo nhận xét của nhiều người trong giới chuyên môn, Ngọc Diệp là gương mặt lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn phim.

Diễn viên Nhật Kim Anh
Tuy nhiên, theo nhận xét của nhà lý luận phê bình- nhà báo Thanh Lộc, dù xuất hiện nhiều nhưng Ngọc Diệp vẫn chưa có được những vai diễn thật sự hay. “Diễn viên đẹp, ăn ảnh, hấp dẫn thôi chưa đủ mà còn cần có thêm cái duyên. Dù không được đào tạo bài bản nhưng Đinh Ngọc Diệp cũng đã đảm đương được rất tốt những vai diễn. Nhưng cái “duyên” của cô vẫn chưa tới nên đến thời điểm này, nếu nói điều gì đặc biệt lớn lao hơn cho các vai diễn, Ngọc Diệp vẫn chưa có được”- nhà báo Thanh Lộc nói.

Diễn viên Vân Trang
Ngoài Đinh Ngọc Diệp – đại diện duy nhất đến từ phim điện ảnh năm qua - với vai nữ họa sĩ trong phim Cô dâu đại chiến, 4 gương mặt còn lại đều là sự lựa chọn từ phim truyền hình. Trong đó, Nhật Kim Anh là tên tuổi từng nhận được nhiều lời khen nhất của giới chuyên môn từ sau vai Cầm của phim Long Thành cầm giả ca – vai diễn mang về giải Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc cho Nhật Kim Anh tại Liên hoan Phim Quốc tế Việt Nam 2010. Suốt năm qua, gương mặt trẻ này cũng phủ sóng màn ảnh nhỏ với nhiều phim, trong đó vai Hà Linh của phim Gieo gió đã “lọt vào mắt xanh” của khán giả. Thêm một lần nữa, Nhật Kim Anh đã khẳng định được vị trí của mình với khán giả truyền hình.
Nhà báo Cát Vũ nhìn nhận: “Nhật Kim Anh có được gương mặt rất ăn ảnh, rất ấn tượng khi lên phim. Nếu đạo diễn biết cách khai thác, Kim Anh sẽ có được những vai diễn ấn tượng hơn. Tuy nhiên, vẫn phải thấy rằng nếu cứ thả cô vào quá nhiều phim truyền hình e sẽ khó tránh khỏi tình trạng nhàn nhạt như nhiều gương mặt trẻ khác hiện nay”.
Dù sao, đó vẫn là những ý kiến nhìn từ góc độ chuyên môn, còn khán giả vẫn nhìn Đinh Ngọc Diệp và Nhật Kim Anh dưới góc độ nặng phần tình cảm.
Cơ hội nhiều cho người mới
Nếu như khả năng của diễn viên Vân Trang đã được ghi nhận bằng Giải Mai Vàng năm trước (cho vai My trong phim Lối sống sai lầm) thì hai cái tên Tường Vy và Quỳnh Lam là một bất ngờ cho mùa giải năm nay. Đạo diễn Phương Điền – người đã chọn Tường Vy cho vai Hoài Sa trong phim Cá rô, em yêu anh! - đã không ngại dành nhiều lời khen cho gương mặt trẻ này. “Tôi đã làm việc với Tường Vy từ phim Dù gió có thổi và nhận thấy rằng cô diễn xuất nội tâm rất tốt. Đến phim Cá rô, em yêu anh!, tôi đã thử vai nhiều diễn viên nhưng cuối cùng thấy không ai phù hợp hơn Tường Vy. Đài từ vững, diễn xuất chân thật và thật sự có “lửa nghề”, bao nhiêu đó đủ để tôi luôn yên tâm, tin tưởng cô diễn viên thông minh này hoàn thành tốt vai diễn”.

Diễn viên Quỳnh Lam
Nhà báo Cát Vũ cũng cùng ý kiến khi cho rằng Tường Vy hoàn toàn là gương mặt xứng đáng nhận được những tình cảm của khán giả truyền hình trong năm nay. “Có thể khi đảm nhận những vai diễn có số phận, cần nội tâm thì Tường Vy sẽ phải trau dồi hơn nữa. Nhưng có thể nói cô đã là sự lựa chọn khá chuẩn xác của đạo diễn trong bộ phim Cá rô, em yêu anh!. Một vai diễn rất mộc, Vy đóng hết sức tự nhiên, thật sự có được cái thần của người dân Nam Bộ” – nhà báo Cát Vũ nói.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp


Bình luận (0)