
Bé Lý Mùi Coi và mẹ sau ca phẫu thuật tim ở Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Ngọc Dung
Giành lại sự sống
Tại Khoa Tim mạch - Lồng ngực BV Việt Đức và Khoa Ngoại BV Nhi Trung ương, có rất nhiều bi kịch mang tên “bệnh tim bẩm sinh”. Chi phí điều trị quá cao, vượt xa khả năng của gia đình các em khiến cho không ít giấc mơ giản dị của bao đứa trẻ là được sống bình thường, khỏe mạnh cũng trở nên xa vời vợi.
Tai họa ập xuống gia đình ông Lý Phí Lình, ở huyện Nguyên Bình- Cao Bằng, vào ngày bé Lý Mùi Coi, con gái duy nhất của ông, bị phát hiện mắc bệnh tim. Đôi chân vốn quen trèo đèo lội suối của ông Lình chẳng quản đường xa đưa con vượt qua hàng trăm cây số về thủ đô chữa bệnh. Đến BV Việt Đức, ông rụng rời khi nghe các bác sĩ nói nếu Lý Mùi Coi không được phẫu thuật sớm thì chỉ sống được vài tháng nữa. Thế nhưng, khi nghe phải có 80 triệu đồng thì bé Lý Mùi Coi mới được mổ để cứu sống, ông bố người Dao cũng choáng váng vì cả đời chưa bao giờ có nổi 5 triệu đồng trong nhà, nói gì đến 80 triệu.
Gia đình chưa biết xoay đâu ra số tiền lớn đến thế thì các bác sĩ Khoa Tim mạch - Lồng ngực BV Việt Đức thông báo sẽ tiến hành mổ sớm cho Lý Mùi Coi vì đã được chương trình Trái tim cho em duyệt cấp kinh phí. Khi nhận được tin tức tốt lành này, ông Lình còn hỏi lại các bác sĩ: “Ai cho con tao tiền phẫu thuật thế? Con tao sẽ không phải chết hả bác sĩ?”. Ông bố người Dao như người chết đuối vớ được cọc và cứ hỏi đi hỏi lại: “Tao phải làm gì để trả ơn này cho các bác sĩ?”.
Lý Mùi Coi phải thay van hai lá, sửa van động mạch chủ và trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ. Sau ca mổ, cô bé yếu ớt, thoi thóp trên giường bệnh trong phòng hậu phẫu nhờ chúng tôi nhắn ra cho bố rằng “Bố đừng lo gì nữa. Lý Mùi Coi sắp được về với cả nhà rồi”. Nhìn ông bố người Dao mấy lần thập thò bên ngoài phòng bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Hữu Ước, trên tay cầm túi bánh “của nhà làm để biếu riêng bác sĩ” mà chúng tôi vừa thương vừa mừng cho hai bố con ông Lình.
18 tháng, 2.000 ca mổ tim
Theo PGS - TS Lê Ngọc Thành, khoảng 10.000 - 14.000 trẻ mắc tim bẩm sinh mỗi năm thực sự là con số thách thức đối với các cơ sở y tế và lương tâm, trách nhiệm của những người thầy thuốc chuyên khoa tim mạch. Rất nhiều trẻ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đến nhập viện trong tình trạng đã biến chứng nặng, điều đó cũng cho thấy hiểu biết về bệnh tim bẩm sinh của người dân Việt Nam còn rất hạn chế. Khi trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh được đưa đến phẫu thuật quá muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn hơn và chi phí cũng tốn kém hơn nhiều so với những trường hợp được chữa trị sớm.
PGS - TS Lê Ngọc Thành khẳng định mặc dù là bệnh nguy hiểm, song trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh hoàn toàn có cơ hội phát triển như trẻ bình thường nếu được phẫu thuật kịp thời và điều trị đúng cách. “Lâu nay nhiều người vẫn cho rằng bệnh tim là bệnh nan y, khó có thể chữa khỏi... Hoặc nếu ai chẳng may mắc bệnh tim nói chung thì đồng nghĩa với việc người đó đã mang một “án tử hình”. Đó đều là những quan niệm sai lầm vì bệnh tim bây giờ hầu hết đều chữa khỏi”- ông Thành cho biết.
Chính vì những người mắc bệnh tim luôn sống trong mặc cảm của người có bệnh nan y nên không ít người chấp nhận sống được ngày nào hay ngày ấy. Trung tâm Tim mạch BV E đã phẫu thuật tim cho 100 người lớn tuổi, trong đó có một cụ ông đã ở tuổi 86, nghĩa là ông đã sống chung với bệnh tật hơn 8 thập kỷ! “Trong 18 tháng kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động, đã có gần 2.000 trường hợp mắc bệnh tim được can thiệp bằng phẫu thuật” - PGS - TS Thành tự hào.
|
Những trái tim vàng Theo các y,bác sĩ tại BV Việt Đức, trước đây, việc xác minh được gia cảnh của một bệnh nhi bị tim bẩm sinh rồi xin kinh phí tài trợ cho ca mổ là rất vất vả. Cán bộ của BV và nhân viên y tế phải về tận nơi để hướng dẫn người nhà bệnh nhân làm thủ tục. Tuy nhiên, để tiến hành đầy đủ các bước đúng theo quy trình cũng có nghĩa là chỉ có một số lượng rất hạn chế các bệnh nhi được cứu chữa. PGS - TS Nguyễn Hữu Ước nói: “Trước đây, phải mất cả tháng để xác minh và chừng ấy thời gian chờ đợi tài trợ để mổ cho một trường hợp thì nay việc xác minh được rút ngắn rất nhiều. Sau khi có hồ sơ bệnh án, chúng tôi có thể quyết định mổ trong thời gian ngắn nhất”. Ông Dương Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) - đơn vị sáng lập chương trình Trái tim cho em, cho biết chính vì đa số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đều là con nhà nghèo, không có điều kiện để tiếp cận dịch vụ y tế nên Viettel đã quyết tâm theo đuổi hoạt động nhân đạo này từ khi nhận ra ý nghĩa nhân văn cao cả và tác động xã hội của nó. Được khởi động từ tháng 10-2008, chương trình Trái tim cho em đến nay đã giúp hơn 1.200 trẻ em được mổ tim nhân đạo trên phạm vi cả nước. |
Bình luận (0)