Hôm nay, 1-1-2012, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành đoàn TPHCM làm lễ tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu của TP. Đằng sau thành công của những gương điển hình là sự đóng góp thầm lặng của mỗi cá nhân cho sự phát triển của TP.
Luyện tập không ngừng
Những ngày này, Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, diễn viên Đoàn Xiếc TPHCM, đang lưu diễn ở Đức. Để có được thành quả như hôm nay, 2 diễn viên đã không ngừng luyện tập. Ngay cả phòng khách ở nhà cũng được 2 anh trưng dụng để làm phòng luyện xiếc.
Ông Giang Kiếm Thanh, cha của Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, nhớ lại: “Năm 2009, trong lúc đang biểu diễn đoạn chồng đầu vào nhau trong tiết mục “Sức mạnh đôi tay” ở Đài Loan, khi bước xuống thang, Cơ bị hụt chân và Nghiệp cắm thẳng đầu xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Lần đó, Nghiệp phải băng bó cổ suốt nửa tháng. Vậy mà anh em nó giấu, mãi sau này tôi mới biết”. “Sức mạnh đôi tay” đã mang lại cho 2 diễn viên này nhiều giải thưởng danh giá.

“Đối với tôi, thi đấu cờ vua không chỉ là một niềm đam mê mà là một nghề nghiệp cần sự đầu tư và nghiêm túc. Cờ vua không chỉ đem lại cho tôi những danh hiệu mà còn rèn luyện cho tôi tính độc lập, tư duy logic” – Liêm thổ lộ. Luôn luôn bận rộn với lịch thi đấu ở nhiều nước trên thế giới từ khi mới 10 tuổi, vậy mà suốt 12 năm học phổ thông, Liêm đều là học sinh giỏi. Chia sẻ về danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2011, Liêm cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi mình được bầu chọn vì chưa từng nghĩ rằng mình cố gắng để đạt được những danh hiệu đó”.
Thầm lặng cho đời
Ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình – TPHCM, nhiều đứa trẻ gọi bác sĩ Nguyễn Anh Trường, Phó trưởng Phòng Y tế, là “cô tiên” đầy trìu mến. Ngày đầu tiên nhận công tác tại trung tâm, gặp những đứa trẻ bụ bẫm, dễ thương, Anh Trường rất trăn trở. “Nhìn vào ánh mắt khát khao yêu thương của trẻ thơ, tôi hiểu rằng mình đã thuộc về nơi này. Ban đầu, tôi thấy lo lắm vì trong ngành y, nếu thiếu kinh nghiệm sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng các bé” - Anh Trường cho biết. Chính vì thế, cô đã thực hiện công trình nâng cao nghiệp vụ công tác cho các bảo mẫu tại trung tâm để phục vụ tốt nhất cho việc chăm sóc trẻ. Khi thấy trẻ bại não thường nằm một chỗ bất động, cô nhận thấy cần có một đội tập vật lý trị liệu cho các em...

“Trinh sát trẻ thầm lặng” là biệt danh mà nhiều người đặt cho trung úy Võ Quốc Đạt, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM. Tuy còn trẻ nhưng anh đã cùng đồng đội trực tiếp phá hàng trăm vụ án, tham gia bắt cướp, trong đó có hơn 50 đối tượng nguy hiểm. Mới đây, Đạt đã tham gia phá án cướp ngân hàng mà đối tượng là băng nhóm tội phạm người Indonesia. Ngoài ra, anh còn thực hiện nhiều chuyên án khác như bắt giữ Phan Liên Châu (Châu “điên”) về tội trộm cắp tài sản, một kẻ nhiễm HIV rất manh động; phá 2 chuyên án, bắt gọn 2 băng nhóm do tên Hoàng “bác sĩ” và Đạt “heo” cầm đầu chuyên cướp giật ngân hàng trên địa bàn TP...
Võ Quốc Đạt cho biết việc truy bắt tội phạm gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm vì đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi, luôn thủ hung khí trong người và sẵn sàng chống trả, nếu không khéo sẽ khó tránh những hiểm họa. Thường xuyên đối mặt với nguy hiểm nhưng Đạt chưa bao giờ ngần ngại, luôn xả thân bắt tội phạm. Chính suy nghĩ sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm và bảo vệ bình yên cho người dân luôn là động lực để Đạt không ngừng phấn đấu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Là gương mặt duy nhất thuộc lực lượng Công an TPHCM được công nhận là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2011, Đạt tâm sự: “Đó là thành tích của toàn đội chứ không phải của riêng cá nhân mình”.
Sống với niềm đam mê
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào ngôi nhà nhỏ của gia đình Nguyễn Nhật Quang (học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng, quận 10 - TPHCM), công dân tiêu biểu nhỏ tuổi nhất được tuyên dương năm nay, chính là bức tường được dán kín bởi giấy khen, bằng khen. Những ngày qua, Quang phải dốc sức cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quận cả ba môn toán, Anh văn và tin học. Vậy mà khi kể về niềm đam mê tin học, mắt em vẫn sáng rực.
Được đào tạo bài bản nên Quang tiến bộ rõ nét, liên tục đạt thành tích cao trong các hội thi tin học cấp quận và TP. Vui nhất là năm 2008, Quang được Quận đoàn 10 mời xây dựng website. Đến nay, Quang đã có 5 năm là chuyên viên kỹ thuật an ninh mạng của website Quận đoàn 10. Nhiều lần, Quang vinh dự được tham gia chương trình đối thoại giữa HĐND TPHCM với trẻ em tiêu biểu để nói lên nguyện vọng của mình. Đặc biệt, năm 2010, em vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ít ai biết rằng để có được thành quả như hôm nay là sự nỗ lực hết mình của Mỹ Linh. Hiện Mỹ Linh đang làm việc tại bộ phận bếp Âu của khách sạn Park Hyatt. Ngoài công việc, Mỹ Linh cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và công tác xã hội...
|
Chờ Hà Thanh, Quý Phước tỏa sáng Đứng thứ nhất và thứ hai trong danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2011 của thể thao Việt Nam, cả Phan Thị Hà Thanh và Hoàng Quý Phước còn có cơ hội nối dài giấc mơ với khát khao chứng tỏ mình ở đấu trường Olympic London 2012. Năm 2011 thực sự là một năm “vàng” của cô gái thể dục dụng cụ (TDDC) Hà Thanh và cũng là năm đại thắng của kình ngư 18 tuổi Quý Phước. Ba tấm HCV ở SEA Games 26 đã giúp cô gái sinh năm 1990, quê Hải Phòng lần đầu tiên vượt qua những tên tuổi lẫy lừng của làng thể thao nước nhà để trở thành VĐV xuất sắc nhất năm. Nhưng với Thanh, mọi thứ chưa dừng lại ở giấc mơ SEA Games bởi đơn giản với đẳng cấp hiện có, cô hoàn toàn có thể cạnh tranh huy chương Olympic ở London mùa hè này. Các nhà chuyên môn đều đang rất kỳ vọng vào Thanh không phải sau 3 tấm HCV SEA Games mà sau tấm HCĐ ở Giải Vô địch TDDC thế giới tại Nhật Bản hồi tháng 10-2011. Không chỉ đường hoàng nhận vé đi Olympic, Thanh còn là đối thủ nặng ký của những VĐV TDDC xuất sắc nhất thế giới hiện nay đến từ Nga, Trung Quốc, Mỹ. Trong khi đó, “kỳ nhân sông Hàn” - tay bơi trẻ Hoàng Quý Phước, sau khi về thứ hai trong danh sách VĐV xuất sắc nhất năm đang chuẩn bị hành trang cho một chuyến tập huấn dài. Cuối tháng 1-2012, Phước sẽ lên đường sang Florida (Mỹ) để tham dự khóa tập huấn dành cho những kình ngư triển vọng nhắm đến những sân chơi lớn hơn SEA Games của Việt Nam. Hai tấm HCV ở đường đua xanh SEA Games đã giúp Phước lập nhiều kỷ lục: Giúp bơi lội Việt Nam lần đầu tiên giành 2 HCV ở một kỳ SEA Games, trở thành kình ngư đầu tiên 2 lần giành HCV ở đại hội thể thao khu vực, người bơi nhanh nhất Đông Nam Á… Tuy nhiên, sau những thành tích đáng khen ấy, một thách thức mới đang đặt ra với Phước: “Làm thế nào để vượt qua chính mình?”. Đó cũng chính là câu hỏi Phước sẽ phải tìm lời giải ở chuyến tập huấn tại Mỹ sắp tới. Phạm Ngọc |
Bình luận (0)