Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tai họa giữa đường

Bài và ảnh: Đăng Lê

Một trụ điện giữa đường đã gián tiếp gây tai nạn làm một người chết và một người trọng thương

Theo hồ sơ của Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 9 - TPHCM, chiều 19-10-2011, ông Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1969, ngụ phường Long Thạnh Mỹ) đi xe máy về nhà, khi đến đường Phước Thiện (đường vành đai khu tái định cư Long Bửu) đã lao vào trụ điện số 10 và tử vong tại chỗ. Sau một thời gian điều tra, mới đây, Công an quận 9 đã kết luận nguyên nhân xảy ra tai nạn là do ông Dũng tự té. “Thủ phạm” là trụ điện số 10 không được nhắc tới nên nghiễm nhiên “thoát tội”.

Hoàn cảnh gia đình của ông Dũng rất khó khăn. Ông vốn làm thợ đốt lò ở khu lò gạch Long Bình - quận 9, vợ bán vé số. Ông Dũng chết đi để lại gánh nặng cho người vợ vì phải một mình nuôi 2 con. Vừa qua, người con trai lớn của ông mới 17 tuổi đã phải nghỉ học, đi làm lơ xe tải kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học.

img

Con trai út của ông Dũng thắp nhang tại bàn thờ cha

Chiều 26-12-2011, trụ điện số 10 tiếp tục gây tai họa. Trên đường đi làm về nhà ở phường Long Thạnh Mỹ, ông Đỗ Thành Núi (SN 1966, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Bình) bất ngờ để xe máy lao vào trụ điện số 10 và ngã xuống bất tỉnh. Người dân địa phương đã đưa ông vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Phó Công an phường Long Thạnh Mỹ, cho biết ngay sau khi ông Núi gặp nạn, công an phường đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Do thấy nạn nhân tự gây tai nạn và gia đình yêu cầu tự giải quyết nên công an phường đã giao xe cho vợ ông Núi đem về sửa chữa.

Tiếp chúng tôi tại Bệnh viện quận Thủ Đức, nằm bất động trên giường với một chân bó bột trắng xóa và khuôn mặt đầy thương tích, ông Núi gắng gượng kể lại: “Dù đường Phước Thiện tôi qua lại hằng ngày nhưng không hiểu sao hôm đó lại để xe lao vào trụ điện. Các bác sĩ cho biết chân phải của tôi gãy 3 phần ở xương đùi, xương bánh chè và xương đầu gối. Phải đợi sức khỏe tôi ổn định, bệnh viện mới tiến hành mổ để sắp xương lại”.

img

Trụ điện nằm trên đường Phước Thiện liên tục gây tai nạn

Có mặt tại đường Phước Thiện, chúng tôi nhận thấy đoạn đường này dù có 2 làn nhưng không được đặt biển báo phân tuyến khiến phương tiện lưu thông loạn xạ. Theo nhiều người dân địa phương, đường Phước Thiện được xây dựng cùng thời điểm với khu tái định cư Long Bửu.
Chẳng hiểu sao một trụ điện (số 10) vẫn còn án ngữ giữa đường, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người qua lại. “Dù đã xảy ra tai nạn chết người nhưng “của nợ” này vẫn tồn tại, chưa kể các vụ va quệt nhau do né tránh trụ điện xảy ra như cơm bữa, nhất là vào ban đêm. Đơn vị quản lý trụ điện này thật vô trách nhiệm” - một người dân bức xúc.

Ông Châu Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ, cho biết lãnh đạo phường đã thông báo với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9 (chủ đầu tư khu tái định cư Long Bửu) về mối nguy hiểm của trụ điện số 10 và yêu cầu khắc phục. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Phòng Đầu tư dự án Công ty Dịch vụ công ích quận 9, khẳng định trụ điện số 10 trên đường Phước Thiện do Công ty Điện lực Thủ Thiêm quản lý. “Chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Điện lực Thủ Thiêm sớm có hướng giải quyết trụ điện này” - bà Nga cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo