Chơi Xuân, cảnh giác móc túi

Thứ Ba, 10/01/2012 23:12

Người dân đi chơi Xuân, tham gia lễ hội hay mua sắm tại nhiều khu vực ở TPHCM cần coi chừng nạn móc túi, trộm cắp tài sản

Từ lễ Noel cho đến Tết Nguyên đán là thời gian có rất nhiều lễ hội. Nhiều khu vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm có lượng người tham gia rất đông. Đây cũng là mùa “làm ăn” của kẻ móc túi.

Những “điểm đen”

Hiện nay, tại khu vực trung tâm TPHCM, khu vực lân cận nhà thờ Đức Bà như các đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Pasteur… người dân vui chơi rất đông, nhất là vào ban đêm, vì vậy bọn móc túi thường xuyên lợi dụng để hành nghề. Vào các ngày lễ, khu vực này có đến hàng trăm người bị mất tài sản.

Ngoài các địa điểm trên, khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, cầu Thủ Thiêm, Công viên Văn hóa Đầm Sen, người dân khi tham gia vui chơi cũng thường xuyên bị móc túi, trộm cắp tài sản.

Một số đối tượng móc túi bị Công an TPHCM bắt giữ trong dịp Tết 2011
Các đối tượng trộm cắp còn trà trộn vào những khu mua sắm đông người như Vincom, Thương xá Tax…; các khu vực tổ chức chợ hoa Xuân như Công viên Lê Văn Tám, Công viên 23-9, Công viên Gia Định… để ra tay. Gần đây, kẻ gian còn vào các siêu thị Co.opMart, BigC để mở khóa tủ đựng đồ, lấy tài sản của khách vào mua sắm…

Nhiều bạn đọc cho biết vào thời điểm cận Tết, trên nhiều tuyến xe buýt như tuyến số 8 (Đại học Quốc gia TPHCM - Bến xe Miền Tây), 150 (Khu Du lịch Suối Tiên - Bến xe Miền Tây)…, các đối tượng móc túi cũng hoạt động rầm rộ. Tài sản thường hay bị mất cắp nhất là ví tiền, điện thoại di động, vòng đeo tay…

Thủ đoạn tinh vi

Càng ngày, các đối tượng móc túi, trộm cắp càng tinh vi hơn. Trước đây, chúng thường hành nghề nhỏ lẻ nhưng thời gian qua lại hoạt động theo nhóm, có nhóm lên đến hàng chục tên, rải khắp nơi. Thậm chí, chúng còn thành lập một nhóm chuyên theo dõi các lực lượng chức năng để thông báo tình hình cho đồng bọn.

Thủ đoạn quen thuộc mà những tay móc túi, trộm cắp thường sử dụng là chen lấn vào đám đông, ra sức xô đẩy những người xung quanh, tạo cơ hội cho đồng bọn “ăn hàng”, sau đó chuyền tay nhau rồi đưa về nơi tập kết. Vì thủ đoạn này mà dù nhiều khi nạn nhân bắt tận tay kẻ trộm nhưng cũng rất khó lấy lại được tài sản.

Một trong những mánh khóe mà các đối tượng móc túi thường thực hiện là tổ chức trò ảo thuật hoặc trò chơi gì đó để thu hút mọi người chú ý, kéo đến chen lấn nhau xem. Lúc này, vài tên bên ngoài lập tức trổ nghề, vừa chen lấn vừa móc túi, thậm chí cướp giật. Tại các Bến xe Miền Đông, Miền Tây và ga Sài Gòn, chúng  còn vờ mang theo hành lý, túi xách, khi thấy khách lơ đãng là lập tức tráo đổi.

Thượng tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội trưởng Đội 4  Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM, khuyến cáo: “Để tránh tình trạng bị móc túi, trộm cắp tài sản, người dân khi tham quan hoặc đi mua sắm không nên chen lấn nhau; không mang theo những giấy tờ tùy thân không cần thiết. Đặc biệt, không nên để ví tiền vào túi quần sau hoặc túi hai bên hông vì đây là những điểm mà kẻ gian dễ ra tay. Với ĐTDĐ, cần phải giữ cẩn thận, cho vào túi áo trên và cài khuy. Những vật dụng như ví, túi xách cần cầm chặt trên tay để bảo đảm an toàn”.

Nhiều băng nhóm sa lưới

Thời gian cận Tết Nguyên đán 2011, các trinh sát Đội 4 Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã theo dõi và bắt quả tang nhiều băng nhóm với hàng chục tên hành nghề móc túi, trộm cắp tài sản.

Trong đó, nổi cộm là băng nhóm do Nguyễn Thị Duy Hồng (SN 1977, quê Khánh Hòa) cầm đầu. Hồng cùng 6 đối tượng khác đã thuê khách sạn gần Bến xe Miền Đông để tiện hành nghề. Theo kế hoạch, sau khi ra tay móc túi, trộm cắp tài sản trong đêm Noel, chúng sẽ tiếp tục lưu trú để hành nghề tại các khu vực khác vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhưng đã bị bắt tại khu vực nhà thờ Đức Bà. Công an đã thu giữ hàng chục ĐTDĐ các loại, xe máy và nhiều giấy tờ liên quan.

Bài và ảnh: THÀNH ĐỒNG
[Quay lại]
4 ý kiến