Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mùa cưới

Bài và ảnh: Ngân Hà

Mùa Xuân không chỉ là mùa đẹp nhất trong năm mà còn là mùa của rất nhiều đôi lứa yêu nhau chọn làm đám cưới

Đang tất bật chuẩn bị cho năm mới, tôi nhận được điện thoại: “Ra quán cà phê quen đi, mình có việc này hay lắm cần công bố”. Người gọi là bạn tôi, Mỹ Tiên, hiện đang làm PR cho một công ty truyền thông tại quận 3 - TPHCM. Tôi chưa biết chuyện gì thì Tiên đã chìa ra tấm thiệp cưới xinh xắn. Cô cười bí mật: “Cuối tuần này đám cưới mình, trân trọng mời bạn đến dự”.

Săn “rồng”

Là người có nhan sắc lại biết cách ăn mặc nên Tiên được rất nhiều người theo đuổi. Trong khi bạn bè đã con bồng con bế thì Tiên vẫn phòng không. Gia đình, bạn bè hối thúc nhưng cô vẫn từ tốn: “Mình rất thích đi du lịch, đọc sách, cà phê cùng bạn bè, có chồng con rồi làm sao rong chơi được”. Rồi một ngày Tiên tuyên bố lấy chồng trước sự ngạc nhiên quá đỗi của mọi người. Tiên giải thích: “Mình vừa quen anh ấy được một tháng.
img

Đám cưới vào dịp cuối năm là sự lựa chọn của nhiều cô dâu, chú rể

Giám đốc một công ty tư nhân, kinh tế vững vàng. Gia đình anh ấy thúc ép làm đám cưới vì anh ấy cũng lớn tuổi và quan trọng hơn, năm nay là năm rồng, gia đình muốn có một chú rồng con. Mình rong chơi hoài cũng chán mà tìm hoài biết khi nào có người có điều kiện tốt như vậy nên cưới thôi. Giờ đám cưới đã có dịch vụ, nhà hàng lo; cô dâu, chú rể chỉ cần dưỡng sức để ngày cưới xinh đẹp, rạng rỡ thôi”.

Ngày 11-11-2011, người dân TPHCM có dịp trầm trồ trước một đám cưới tập thể lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 80 cặp cô dâu, chú rể. Rạng ngời trong chiếc áo dài cưới, cô dâu Nguyễn Thị Bạc, đang làm việc tại Công ty Nissei - TPHCM, cho biết: “Chúng tôi quyết định cưới vào ngày này vì 100 năm mới có một ngày như thế. 79 cặp cô dâu chú rể khác cũng có một đám cưới rất ấn tượng”. “Không chỉ có một đám cưới vui, vào ngày đẹp, mà hy vọng  năm sau chúng tôi sẽ có những bé rồng xinh xắn, có nhiều may mắn trong cuộc sống”- chú rể Võ Văn Thuận, Công ty Sơn Thanh Hóa, bày tỏ.

Kết hợp nghỉ Tết và trăng mật

Minh Tâm, nhân viên IT Công ty TMA, quận Phú Nhuận - TPHCM, quen bạn gái 3 năm rồi nhưng vẫn chưa tính hỏi chuyện cưới. Một ngày cuối năm, Tâm tuyên bố chuẩn bị cưới trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cầm thiệp cưới, mọi người trêu: “Hay là cậu đã gây hậu quả nghiêm trọng rồi nên giờ cưới gấp?”. Tâm cười ngượng ngùng: “Làm gì có. Quê em ở tận Bắc Giang nên mỗi lần về quê ăn Tết rất tốn kém.
Vì thế, làm đám cưới ở TPHCM xong, tranh thủ thời gian nghỉ Tết, chúng em làm đám cưới ở quê luôn. Bà con, họ hàng có dâu mới, còn em có vợ”. Không ít cô dâu, chú rể cũng tính như Tâm vì quanh năm làm việc bận rộn, khó xin nghỉ được nhiều ngày. Trong khi đó, nhiều gia đình có tập tục cưới xong, dâu rể mới phải đi chào họ hàng, làng xóm, vì thế đám cưới vào cuối năm là quyết định được nhiều người lựa chọn.

Còn chị Ngọc Hà, chủ shop thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, chọn lựa mãi mới quyết định làm đám cưới vào cuối năm. Chị cho biết: “Bán hàng thời trang nên mình không dám đóng cửa ngày nào vì sợ mất hết khách quen lại phải trả chi phí thuê mướn mặt bằng, thuế cao… Vì thế, vợ chồng mình bàn nhau cưới vào cuối năm để kết hợp nghỉ Tết và đi Sapa hưởng tuần trăng mật luôn”. n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo