Phạm Tuấn (Pleiku)

Anh Tuấn thân mến,
Đàn ông ngoài bốn mươi, sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng đã bắt đầu xuống dốc; nói gì đến chuyện đã ngoài bảy mươi như bố anh. Tuy nhiên, về ham muốn tình dục thì có thể nói, chỉ khi nào… hết thở thì mới hết đòi hỏi.
Chính vì vậy, đàn ông bảy mươi, thậm chí tám mươi vẫn có thể “yêu” và… có con. Điều cần lưu ý là ở tuổi này, phải hết sức chú ý vấn đề sức khỏe, nhất là sức khỏe tim mạch; không nên ham hố mà “làm việc” quá sức.
Trường hợp của bố anh, đã ngoài bảy mươi mà vẫn còn ham muốn tình dục và có thể “hành sự” thì đó là điều… đáng mừng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là vì người bạn tình của bố chỉ mới 36 tuổi, cái tuổi đang rất “sung” của phụ nữ nên nếu không khéo, bố anh sẽ không đủ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của cô ấy.
Tốt nhất là anh và anh em trong gia đình không nên ngăn cấm mà phải tư vấn cho bố làm cách nào để sinh hoạt điều độ, an toàn. Theo “quy luật con số 9” thường dùng để tính toán tần suất quan hệ tình dục cho nam giới thì trường hợp của bố anh, nên sinh hoạt 6 tuần 3 lần (9x7= 63).