
“Tôi pha sữa cho bé và đi vào giường thì phát hiện sự việc. Tôi la hét và không tin vào mắt mình” - mẹ cậu bé chia sẻ.
Theo lời mẹ Imad thì tối đó cậu ngủ trên giường của bố mẹ. Buổi sáng, bé dậy sớm, tự bò về phòng mình và phát hiện ra con rắn. Rất có thể tưởng là đồ chơi nên Imad đã nhai con rắn trên.
Sau khi lấy con rắn ra khỏi miệng Imad, người nhà vội đưa bé đi kiểm tra và bác sĩ bệnh viện Rambam ở Haifa cho biết bé không bị vết cắn nào.
"Các bác sĩ tại bệnh viện nói với chúng tôi con rắn không có nhiều nọc độc do đang mùa đông” – mẹ của Imad cho biết.
Tiến sĩ Shacham Boaz - một chuyên gia về động vật lưỡng cư và bò sát - cho biết con rắn thuộc loại hemorrhois nummifer. Nó không cắn em bé có thể do quá lạnh.
Bình luận (0)