Thái tử Na Uy Haakon
Được biết, Thái tử Na Uy Haakon và công nương Mette-Marit đang trở về Oslo sau khi tham gia lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Công nương Mary của Đan Mạch tối hôm 4-2.
Theo một số nhân chứng cho biết: “Khi chiếc chuyến bay số 1462 cất cánh, bất chợt có tiếng nổ động cơ, khói bốc lên từ khoang hành khách của chiếc máy bay McDonnell-Douglas MD-82. Tất cả các hành khách và phi hành đoàn đều sơ tán an toàn và rời khỏi Copenhagen vài giờ sau đó”.
Nhiều hành khách sớm nhận ra sự có mặt của vợ chồng Thái tử Na Uy Haakon, tuy nhiên họ chia sẻ rằng các nhân viên của hãng SAS đối xử với mọi người rất công bằng và thậm chí không hề có sự ưu tiên nào đối với cặp đôi Hoàng gia.
Công nương Mette-Marit và Thái tử Haakon
“Họ đứng đó đợi chờ xe buýt tới đón cùng chúng tôi. Thái tử Haakon còn cố gắng tìm cách để trấn an tinh thần mọi người, luôn nở nụ cười và kể vài câu chuyện đùa. Công nương Mette-Marit trông có vẻ khá căng thẳng”, một hành khách có tên Helmersen chia sẻ.
Sau trải nghiệm không mấy dễ chịu này, Công nương Mette-Marit viết trên trang Twitter: “Buổi sáng chủ nhật thực sự căng thẳng khó tưởng. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh về chuyến bay”. Sau đó Công nương có gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhân viên SAS đã giúp các hành khách vượt qua sự cố một cách tốt đẹp.
Giới chức SAS khẳng định rằng hành khách trong chuyến bay nói trên hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm nào nhưng phi công đã chọn cách sơ tán để đề phòng.
Bình luận (0)