Nhảy cầu tự tử trước mặt người yêu

Thứ Sáu, 10/02/2012 19:01

(NLĐO) - Chỉ vì giận, một nữ công nhân 22 tuổi đã nhảy cầu tự tử trước sự sững sờ của người yêu. Các lực lượng cứu hộ đã huy động tàu thuyền tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thi thể cô gái.

Khoảng 15 giờ ngày 10-2, tại cầu sông Hàn (TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Diễm My (22 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà) đã nhảy cầu tự tử.
 

Người nhà nạn nhân đợi tin tức trong vô vọng
 
Trước đó, chị My và người yêu đi xe máy đến gần khu vực giữa cầu sông Hàn. Sau một hồi tranh cãi, chị My bất ngờ leo lên lan can cầu nhảy xuống sông Hàn tự tử.
 
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động tàu thuyền cứu hộ tìm kiếm chị My. Nhưng đến tối cùng ngày, thi thể chị My vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ tự tử khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín cầu sông Hàn xem tìm kiếm làm giao thông tắc nghẽn cục bộ.

Nguyên nhân có thể do chị My có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với người yêu.
Tin-ảnh: Q.Châu
[Quay lại]
8 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result