Hương là con của cựu nhà giáo Lương Bạch Đằng ở xã Văn Hóa, một xã vùng sâu của huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình. Xa nhà đi dạy học nhiều năm ở các vùng núi cao nên khi hơn 40 tuổi, ông Đằng mới lập gia đình với bà Lê Thị Minh, cựu công nhân quốc phòng. Sau khi sinh đứa con trai đầu được 4 tuổi, ông bà sinh tiếp Hương. Ở lần sinh này, tai biến sản khoa đã cướp đi tính mạng của bà Minh. Ông Đằng thay vợ cáng đáng nuôi dạy 2 con nhưng rồi sau một tai nạn bất ngờ, ông cũng mất đi.
Bà con nội ngoại đều nghèo nên rốt cuộc, người anh của Hương phải nghỉ học sớm để đi làm ăn xa. Hương về ở với bà ngoại. Ngoại đã hơn 90 tuổi và cũng rất nghèo nên bà cháu phải lần lữa bữa rau, bữa cháo.
Dù phải vừa học vừa làm nhưng Lương Thị Hương vẫn nuôi
khát vọng được thử sức trong cuộc thi vào đại học năm nay
Dù vậy, Hương vẫn quyết tâm học. Sáng nào cũng vậy, dù nhiều lúc không có gì lót dạ nhưng em vẫn đều đặn lên chuyến đò ngang vượt sông Gianh đi học. Buổi chiều, trong lúc các bạn ở lại học thêm thì Hương lại tất tả vượt sông quay về giúp bà chăm sóc mảnh vườn, tìm rau, lượm củi. Vất vả là vậy nhưng suốt 12 năm học, Hương đều là học sinh tiên tiến.
Hương cho biết quyết tâm trước mắt của em là sẽ vượt khó khăn bằng mọi giá, theo học cho hết năm lớp 12 này để không phụ công lao của bà ngoại. “Em đã mượn nhiều bộ đề thi ĐH của các bạn để làm thử và rất tự tin nhưng không biết 2 chú heo trong chuồng có kịp lớn hay không. Ngoại đã mượn tiền mua cặp heo này cho em chăm để bán lấy tiền trang trải cho kỳ thi ĐH. Ngày nào cũng được ăn rất no mà sao chúng chậm lớn quá…” - Hương bộc bạch mà mắt thoáng một nét buồn xa xăm.