Khó có đại chiến ở Pleiku

Thứ Sáu, 10/02/2012 22:42

Cùng đóng vai trò quản lý then chốt ở VPF nên cuộc so tài giữa bầu Đức và bầu Kiên trên sân bóng rất được chờ đợi, tuy nhiên, vì bận rộn với kinh doanh mà hai ông bầu đành phải lỗi hẹn ở Pleiku khi HAGL tiếp CLB Hà Nội chiều 11-2

Trong khi chờ đổi lại tên V-League, vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam vẫn sẽ tạm thời mang tên Super League với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa HAGL và CLB Bóng đá Hà Nội trên sân Pleiku. Kênh VTV3 sẽ trực tiếp trận đấu lúc 16 giờ ngày 11-2.

HAGL từng thua CLB Bóng đá Hà Nội 1-3 ở Vietbank Cup diễn ra cách đây hơn hai tháng cũng tại sân Pleiku. Tuy nhiên, do chỉ mang tính chất cọ xát đầu mùa nên trận đấu đó không có nhiều ý nghĩa và vắng cả Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức lẫn Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên. Lần này, dù cuộc chạm trán đã nâng tầm lên cấp độ...
Super League nhưng vì công việc kinh doanh, một lần nữa hai ông bầu đóng vai trò then chốt trong VPF lại lỗi hẹn với nhau. Trong khi bầu Đức sang Lào dự lễ khởi công xây dựng sân bay ở tỉnh Attapeu do Tập đoàn HAGL trực tiếp rót vốn và xây dựng thì bầu Kiên cũng bận ở lại Hà Nội giải quyết nhiều công việc bừa bộn, trong đó có cả vụ thương thảo hợp đồng với tiền vệ Đinh Thanh Trung.
Ở giải đấu tập huấn cách đây hai tháng, Timothy (trái) lập cú đúp giúp CLB Bóng đá Hà Nội thắng HAGL 3-1
Thực tế, với thành tích khá tệ của đội nhà thời gian gần đây, cả hai ông bầu nổi tiếng máu lửa này cũng chẳng háo hức được gặp nhau. Hai vòng đấu liên tiếp gần đây, HAGL thua cách biệt hai bàn, trong đó có trận thua muối mặt 0-2 trước Navibank Sài Gòn ngay trên sân nhà ở vòng 4. CLB Hà Nội của bầu Kiên cũng trầy trật dù quy tụ một lực lượng toàn ngôi sao như Timothy, Công Vinh, Thành Lương... Thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đang cùng với Kienlongbank Kiên Giang và Khatoco Khánh Hòa nằm trong tốp những đội để thua nhiều nhất Super League sau 4 vòng đấu khi chịu cảnh trắng tay đến 3 lần.

Không chỉ chuyên môn sa sút, nội bộ của hai đội bóng cũng  chưa ổn. Dù có giữ được Đinh Thanh Trung hay không, CLB Hà Nội của bầu Kiên vẫn phải đối mặt với hàng loạt sóng ngầm khi nhiều cầu thủ chưa cùng nhìn về một hướng. Ở HAGL cũng đã có một vài trường hợp bày tỏ ý định xin rời đội khi không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum. Thủ môn Tuấn Mạnh chơi thất thường, buộc phải nhường cho thủ thành ngoại Bassey Abkan bắt chính cũng là điều nằm ngoài mong muốn của ban huấn luyện. Mất một suất ngoại, HAGL càng khó khăn hơn khi phải đối đầu với những đối thủ có nhiều ngoại binh chất lượng.

Rõ ràng trong tình cảnh hiện tại, thật khó hy vọng trận đấu tại Pleiku sẽ là đại chiến có chất lượng chuyên môn tốt.

HLV Thụy Hải chống đội bóng cũ

Thảm bại trong ngày ra mắt trước Sài Gòn FC, tân HLV Lê Thụy Hải vẫn tin tưởng các học trò của ông ở V.Hải Phòng sẽ sớm tìm lại được niềm vui chiến thắng khi làm khách trước đội bóng cũ V.Ninh Bình (VTV2 - 16 giờ).
Tuy nhiên, đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang càng đá càng hay, trong đó, tiền vệ vừa được đeo băng đội trưởng Mai Tiến Thành góp công lớn nhất trong thành tích thắng 2, hòa 1 của đội bóng cố đô Hoa Lư sau 4 vòng đấu.

Ở 2 trận đấu sớm còn lại của vòng 5, Hà Nội T&T sẽ chạm trán Thanh Hóa (ANTV và AVG - 16 giờ) và B.Bình Dương tiếp đón SLNA (AVG - 18 giờ 30 phút).

Bài và ảnh: ANH DŨNG
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên để Roberto Di Matteo làm HLV trưởng Chelsea?
  •  Có
  •  Không
vote result