
Nguyễn Hữu Dưỡng bị di lý về Hà Nội
200 cán bộ, trinh sát vào cuộc
Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội), cho biết sau khi nhận tin báo, Công an TP thành lập ngay Ban chỉ đạo điều tra vụ án và huy động tối đa lực lượng. Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó Phòng PC45, cho biết để khám phá vụ án, lực lượng công an đã huy động khoảng 200 cán bộ, trinh sát vào cuộc ngay trong đêm xảy ra vụ án (16-2). Sau khi công an thu camera giám sát tại tiệm vàng, hàng ngàn ảnh nghi phạm đã được gửi đi các địa phương để truy tìm hung thủ.
trong 2 ngày 17 và 18-2, PC45 - Công an TP Hà Nội đã nhận được 50 tin báo về đối tượng tình nghi từ khắp nơi trên cả nước. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tung lực lượng đi xác minh tất cả tin báo nhưng không có tin nào chính xác về nghi phạm. Có trường hợp ở xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên - Hà Nội, cả bố và mẹ đều hoảng hốt khai nhận: “Con tôi đây rồi” nhưng đến khi nhận diện, cơ quan công an xác định không phải nghi phạm.
Sáng 19-2, các thủ tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Dưỡng đã được cơ quan công an thực hiện tại nhà bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ của Dưỡng ở xã Đông Cường. Qua khám xét, ban chuyên án thu hồi được chiếc áo khoác và xe máy mà Dưỡng dùng để gây án.
Lợi dụng sự chủ quan của tiệm vàng
Tại cơ quan điều tra, Dưỡng khai nhận trong ngày 16-2, khoảng 8 giờ, Dưỡng đi xe máy mang theo một con dao, một súng bắn điện. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, Dưỡng vào trung tâm Thương mại Thanh Trì mua một chiếc nhẫn giả với giá 40.000 đồng. Sau đó, khoảng 12 giờ, khi đi qua tiệm vàng Vững Bắc, phát hiện chỉ có một phụ nữ bán hàng, Dưỡng đi nhiều lần qua cửa hàng để thăm dò. Đến 16 giờ 30 phút, khi xác định trong cửa hàng kinh doanh vàng bạc Vững Bắc chỉ có bà Nguyễn Thị Bắc (chủ cửa hàng), Dưỡng quyết định đi vào, giả vờ bán chiếc nhẫn giả. Lấy cớ đi nhờ nhà vệ sinh, khi bà Bắc dẫn đường, Dưỡng dùng dao khống chế và yêu cầu bà Bắc mở cửa tủ để Dưỡng cướp vàng, tiền nhưng bị bà Bắc kháng cự. Ngay lúc đó, Dưỡng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc. Sau đó, Dưỡng dùng tay đập tủ kính trưng bày vàng nhưng không vỡ. Sợ bị phát hiện, Dưỡng lấy xe máy tẩu thoát về Thái Bình.
Trên đường đi, Dưỡng đã vứt súng bắn điện và con dao gây án. Đến ngày 18- 2, biết sẽ bị phát hiện, được sự động viên của gia đình, lúc 22 giờ 30 phút, ngày 18-2, Dưỡng đã đến cơ quan Công an huyện Đông Hưng đầu thú. Tại đây, Dưỡng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Từ con nợ thành kẻ giết người
Vụ án xuất phát từ món nợ 30 triệu đồng. Từ năm 2011, Dưỡng nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng 30 triệu đồng và vay của bố mẹ vợ 3 lượng vàng. Ngày 16-2, ông Rương yêu cầu Dưỡng phải mang tiền về để trả nợ ngân hàng. Do không có tiền trả, Dưỡng đã nảy sinh ý định đi cướp.
nhiều người hàng xóm bày tỏ tiếc cho Dưỡng. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân trong thôn, cho biết: “Tôi vô cùng bất ngờ khi biết tin Dưỡng là hung thủ giết người, cướp của. Bố mẹ Dưỡng rất lam lũ. Bố Dưỡng làm nghề sửa xe, còn mẹ Dưỡng suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với 8 sào ruộng” - chị Hoa cho biết. Được biết, vợ Dưỡng làm kế toán ở Hà Nội. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng thuê nhà trọ ở Hà Nội để thuận tiện cho công việc.
|
Khen thưởng lực lượng phá án Chiều cùng ngày, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định khen thưởng Phòng PC45, Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) Công an Hà Nội; Công an xã Đông Cường, Công an huyện Đông Hưng - Thái Bình; ông Đỗ Văn Thiểm vì có thành tích xuất sắc trong vụ án này. |
Bình luận (0)