
Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ đơn thân, chẳng hạn như cuộc sống hôn nhân không được như ý. Ảnh: Internet
Hạnh phúc của sự tự do
Hà Thư là một phụ nữ còn khá trẻ khi đã lên chức bà ngoại ở độ tuổi ngoài 40. Sau khi gả con gái xong, chị nhất quyết ly dị chồng vì không thể nào chịu được cảnh “chồng chung” mà chị đã phải dằn lòng dồn nén nỗi đau khổ, giận hờn, ghen tuông để lo cho con gái lớn yên bề gia thất và con trai út đi học nước ngoài. Người chồng lặng lẽ ra đi, không lời oán trách vì đã nhiều lần cắm sừng cho vợ, nhiều lần được vợ tha thứ… Chị như trẻ ra vì được tận hưởng cuộc sống tự do, không phải vướng bận việc nhà, toàn quyền sử dụng quỹ thời gian của mình. Chị bắt đầu đăng ký các tour du lịch nước ngoài, đi thăm con hay theo nhóm bạn du lịch hành hương về xứ Phật, các chùa, lăng tẩm… Chị đã đôi ba lần có người dạm hỏi nhưng sóng gió gia đình của chính chị cũng như của các bạn đồng trang lứa khiến chị chùn lại, không dám đi tiếp vì sợ “cây cong lại gãy” và tự bằng lòng tận hưởng niềm hạnh phúc của sự tự do.
Còn Thu Hiền, từng là một hoa khôi của một Trường Đại học Sư phạm, bao người thầm thương nhớ nhưng cô lại chọn Hoàng, con trai của một chủ hãng xe tải. Ra trường mới được một năm, người chồng trẻ không cho Thu Hiền đi làm, không được giao tiếp nhiều với bạn bè; đi đâu cũng có người lái xe đưa đi, muốn gì được nấy nhưng không bao giờ anh ta đưa tiền cho vợ vì sợ vợ đem tiền về giúp gia đình. Ban đầu Thu Hiền sung sướng vì được chồng cưng chiều, chăm lo. Khi có với nhau được 2 mặt con, người chồng chuyển từ tình yêu vợ sang yêu con, tự mình chăm sóc con nhưng vẫn để mắt đến việc quản chế vợ. Cuộc sống của Hiền dần trở nên ngột ngạt bởi tính ích kỷ của chồng. Sống với nhau được 7 năm, cô đâm đơn ly dị. Người chồng chỉ bằng lòng với điều kiện: vợ ra đi không được mang con theo, đổi lại, vợ sẽ được một căn nhà nhỏ. Mất 2 năm hàn gắn không thành, Thu Hiền đành khăn gói ra đi. Cô tìm thấy niềm hạnh phúc tự do sống theo cách của mình.
Những thoáng chạnh lòng
Không chỉ những người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống gia đình, trong tình yêu mà hiện nay, nhiều bạn gái trẻ cũng chọn cho mình cuộc sống độc thân. Họ tự tìm cho mình niềm vui, đích đến của sự thành công trong nghề nghiệp bằng cách tham gia các cuộc vui dã ngoại, các câu lạc bộ khiêu vũ, múa, hát… hay vào những hội đan lát, thêu thùa…
Nhưng trong cuộc sống, họ cũng gặp biết bao phiền toái hoặc đối mặt với nhiều điều khó chịu. Mỗi lần điện thoại di động reng, mọi người xung quanh nháy mắt với nhau. Chờ khi cuộc trò chuyện kết thúc, lập tức họ xúm lại hỏi: “Ai vậy, tụi mình có biết người ấy không?”.
Trước khi quyết định một việc gì, bạn luôn phân vân: “Liệu mình làm như thế có ổn không?”, nhưng biết hỏi ai, đành phải tự mình quyết định thôi. Khi đặt vé xem phim, cặp đôi mua được chỗ ngồi lý tưởng, còn riêng bạn luôn nhận được chiếc vé dư và ngồi ở cuối dãy của khán phòng, có khi lại gặp phải những ánh mắt không thiện cảm chỉ vì đi một mình.
Bạn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, chẳng biết nói gì khi các cô bạn đã lập gia đình thảo luận về sinh hoạt chốn phòng the. Đi đâu bạn cũng nghe câu hỏi khó trả lời: “Đã được bao nhiêu xuân xanh?”, “Chừng nào lập gia đình?”. Thỉnh thoảng, bạn bị đánh thức vào lúc nửa đêm bởi cô bạn vừa cãi nhau với người yêu, chồng có bồ nhí hay đang làm mặt lạnh với chồng. Lúc này, bạn bỗng trở thành chuyên gia tâm lý, là bờ vai an ủi, động viên cho họ và lại phải bận bịu. Khi đi du lịch một mình, bạn phải trả trọn gói từ A đến Z, từ tiền ăn uống đến tiền khách sạn, trong khi những người khác có đồng minh để chia sẻ. khi đi dự tiệc, mọi người đều kết thành đôi. Còn bạn thì một mình lẻ loi nên sẽ được xếp vào bàn tiệc gồm toàn những người xa lạ… trong niềm hạnh phúc của sự tự do ấy, “bạn có cảm thấy cô đơn?”.
Bình luận (0)