Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chị Lan năng nổ, chắt chiu

Bài và ảnh: Hồng Đào

Tằn tiện, chắt chiu từng đồng lương công nhân mang đầy vị mặn mồ hôi, chị đã nuôi dạy 4 đứa con ăn học thành tài

img
Chị Lê Thị Lan (phải) trò chuyện cùng công nhân
Yêu chồng, thương con, quan tâm đến đồng nghiệp là nhận xét của công nhân (CN) Xưởng  FV2 Công ty Freetrend - KCX Linh Trung 1-TPHCM đối với chị Lê Thị Lan. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu người phụ nữ gầy yếu, mong manh ấy lấy đâu ra lắm sức lực để  nuôi 4 đứa con lần lượt vào ĐH.

Dành hết cho con

Đang học lớp 10, chị Lê Thị Lan (quê huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa) phải nghỉ học, lấy chồng theo sự xếp đặt của gia đình. Nhà chỉ có 3 sào ruộng nhưng bố mẹ chồng già yếu, chú chồng bệnh tật, rồi lần lượt 4 đứa con ra đời nên gia đình càng thiếu trước hụt sau. Gánh nặng gia đình đặt lên vai người phụ nữ nhỏ nhắn ấy. Ngoài giờ ra đồng cấy lúa, bón phân, chị phải tranh thủ làm nón lá để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. “Ngày nào việc đồng áng ít, tôi tranh thủ làm được hơn chục cái nón, đủ tiền đong gạo cho cả nhà. Nhiều khi nón bán không được, tôi phải đội lên núi, đổi ngô của bà con dân tộc đem về cho các cháu ăn”- chị bùi ngùi nhớ lại.

Làm lụng quanh năm nhưng cảnh nhà vẫn thiếu đói. Rồi mưa bão liên miên, 4 năm liền mất mùa, cả nhà chị nhiều khi phải ăn cháo. Thương đàn con nheo nhóc, đói rách, chị quyết định vào Nam làm CN. Đó là năm 1997. “Ngày tôi ra đi, đứa lớn mới 12 tuổi, còn đứa nhỏ chưa đầy 6 tuổi. Tôi đi làm mà lòng dạ xốn xang, rối bời” - chị Lan tâm sự.

Đàn con ngoan

Ở TPHCM, chị và 7 phụ nữ cùng quê thuê chung một phòng trọ để đỡ tiền. Lương thời ấy chỉ 680.000 đồng/tháng nhưng tăng ca nhiều. Chị Lan luôn là người đứng đầu danh sách tăng ca nên thu nhập mỗi tháng được 1,6 triệu đồng. Chị chi tiêu dè sẻn trong khoảng 600.000 đồng, đều đặn gửi về cho con 1 triệu đồng mỗi tháng. Chị kể: “Nhiều đêm nằm nhớ con mà nước mắt cứ tuôn trào. Càng thương con, tôi càng quyết tâm làm để cho cuộc đời các con không còn khổ cực như mẹ”.

Không phụ công mẹ, con gái lớn của chị là Lê Thị Sửu thi đỗ vào Trường  ĐH Kinh tế Hà Nội và hiện làm kế toán cho một đơn vị ở thủ đô. Khi cô con gái lớn đi học, cô con gái thứ hai Lê Thị Vy ở nhà làm mấy sào ruộng để lấy thóc cho ông bà và các em ăn. Tiếp nối chị, Vy thi đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội, hiện đã tốt nghiệp và đang thực tập tại Hà Nội. Cả 2 cô con gái của chị đều học rất giỏi, năm nào cũng được cấp học bổng.

Cậu con trai thứ ba Lê Văn Hậu cũng thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn (Bình Định) nhưng gia đình muốn em tiếp nối truyền thống của ông nội, các dì, các chú nên em chuyển sang học tại Trường Cảnh sát Chương Mỹ (Hà Nội). Còn cô con gái út Lê Thị Lê năm nay cũng đang học năm thứ 3 Trường ĐH Y Hà Nội. “Các con lớn khôn, học hành tới nơi tới chốn là tôi mãn nguyện, xem như công sức bao nhiêu năm của mình không uổng phí. Vui nhất là hồi Tết vừa rồi về nhà, mình chẳng phải làm gì vì các con đã sắm sửa, lo trước sau rất chu đáo” - chị khoe.

Người cán bộ tốt

Hiện nay chị Lan được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ may xưởng FV2.  Năm 2008, chị được bầu làm chủ tịch công đoàn (CĐ) của xưởng FV2. “Cùng là phận CN nghèo với nhau nên tôi rất hiểu và cảm thông cho đời sống của anh chị em, vì thế làm gì để giúp được CN là tôi không nề hà” - chị tâm sự.

Trong tổ hễ có ai bị bệnh, dù nằm ở bệnh viện nào chị cũng lặn lội đến thăm, động viên, chia sẻ. Những khi CN khó khăn, chị đều kịp thời đề xuất hỗ trợ hoặc giúp họ vay các nguồn vốn xã hội. Chị Nguyễn Thị Mỹ, CN Công ty Freetrend, nhận xét: “Đối với bất cứ ai gặp khó khăn, chị Lan cũng sẵn sàng giúp đỡ mà không quản khó nhọc”.

Ông Liêu Quang Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Freetrend:

Một tấm gương điển hình

Chị Lê Thị Lan là một tổ trưởng năng nổ, rất có trách nhiệm với công việc.Chị còn là một chủ tịch CĐ nhiệt tình, hết lòng san sẻ những khó khăn của đoàn viên. Đối với một người phụ nữ bình thường, một mình gánh vác cả gia đình như vậy đã là khó. Còn chị Lan, với đồng lương CN rất eo hẹp mà chị đã chắt chiu để lo cho cả gia đình, chồng con như vậy thì rất xứng đáng là một tấm gương điển hình để chị em phụ nữ noi theo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo