Không dám ly dị vì không “nhịn” được

Thứ Ba, 27/03/2012 07:00

* Tôi lấy chồng đã 8 năm nhưng hạnh phúc chỉ được 2 năm đầu. Thời gian sau, chồng tôi bồ bịch lăng nhăng, lúc đầu còn giấu giếm nhưng về sau thì công khai. Khi tôi có ý kiến thì anh ấy mắng nhiếc rất tục tằn, thậm chí còn đánh đập tôi.

Nhiều lần, tôi muốn ly dị nhưng rồi không dứt khoát được vì ngoài những thói tật như vậy, anh ấy rất giỏi chuyện giường chiếu và luôn làm tôi hài lòng. Tôi sợ nếu ly hôn, sau này tôi sẽ không tìm được người đàn ông “giỏi” như vậy...

Nguyễn Thị Bé (quận Thủ Đức - TPHCM)

Chị Bé thân mến,

Chị lấy chồng 8 năm nhưng có đến 3/4 thời gian phải sống trong bất hạnh vì bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần bởi chính người bạn đời của mình. Công khai ngoại tình, đánh đập vợ là những hành vi sai trái cả về luật pháp lẫn đạo lý. Điều đáng nói là sau những việc làm như vậy, chồng chị không hề “ăn năn hối cải”. Nếu cứ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, chị còn có thể chịu đựng đến bao lâu vì sức người có hạn!

Trước mắt, chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta và cho biết ý định ly hôn vì không thể chia sẻ tình cảm, cũng như không thể tiếp tục chịu đựng sự bạo hành. Nếu anh ta còn thương chị, muốn duy trì gia đình thì có thể cho anh ta thêm một thời gian để thay đổi. Nếu không, chị hãy mạnh dạn gửi đơn ra tòa. Tình dục là một phần quan trọng của hôn nhân nhưng không phải là tất cả. Đa số đàn ông đều biết làm thế nào để người bạn đời của mình thỏa mãn chứ đâu phải chỉ có mỗi chồng chị biết làm chuyện đó? Mong chị có quyết định sáng suốt.

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thu Mai
[Quay lại]
36 ý kiến
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, có nên "mở cửa" với hôn nhân đồng tính không?
  •  a. Đồng tình
  •  b. Không đồng tình
vote result